Thủ môn đúng là một nửa của đội bóng
14:01 Thứ ba 03/07/2018
Croatia và Nga phải cảm ơn thủ môn của họ sau những chiến thắng nghẹt thở ở loạt sút luân lưu 11 m đêm 1 rạng sáng 2-7, khẳng định vị thế của "người gác đền" khi cúp thế giới bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Croatia được đánh giá cao hơn Đan Mạch nhưng phải nhờ đến 3 pha cản 11 m của thủ môn D.Subasic, họ mới giành vé vào tứ kết. Thủ môn 33 tuổi đang chơi cho Monaco trở thành "người gác đền" thứ hai trong lịch sử World Cup phá được 3 cú sút luân lưu của đối phương/trận sau Ricardo (Bồ Đào Nha), người đã khiến tuyển Anh vỡ mộng tại cúp thế giới 2006.

Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Modric chạy như… điên để ôm chầm lấy Subasic và kêu gọi CĐV hãy vỗ tay khen ngợi đồng đội này. Subasic thì cho rằng anh gặp may là nhờ có "thiên thần hộ mệnh" Hrvoje Custic, người bạn thân quá cố thiệt mạng trong một tai nạn sân cỏ năm 2008 lúc mới tròn 24 tuổi. Sau trận thắng Đan Mạch, thủ môn này để lộ chiếc áo lót có hình ảnh Custic.

Thủ môn đúng là một nửa của đội bóng - Bóng Đá

Modric cảm ơn thủ môn Subasic (phải) sau trận thắng Đan Mạch Ảnh: REUTERS. 

Tuy thua nhưng Đan Mạch cũng không quá thất vọng còn nhà vô địch Euro 1992 Peter Schmeichel tự hào khi con ông, thủ môn Kasper, cũng chơi xuất sắc. Anh cũng cản được 3 quả 11 m, 1 trong hiệp phụ sau cú sút của Modric và 2 ở loạt luân lưu nhưng tiếc là không đủ vì có đến 3 cầu thủ Đan Mạch không thắng nổi sức ép.

Còn ở loạt sút luân lưu 11 m trận Nga - Tây Ban Nha, trong lúc thủ môn danh tiếng De Gea chỉ 1 lần chạm được tay vào bóng nhưng không cản được thì Akinfeev chặn 2 cú sút của Koke và Aspas, chưa kể 9 pha cứu thua trong 120 phút. Cần nhắc lại là thủ thành 32 tuổi này đã tạo tiếng vang trong trận ra mắt tại Giải Vô địch Nga ở tuổi 17 bằng pha cản phá phạt đền thành công.

Nguồn: NLD.com.vn
T.Đoàn | 09:15 03/07/2018