MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Thủ môn ĐTQG Việt Nam khoe vết xước từ cổ xuống ngực

    13:37 Thứ hai 22/08/2016 | 1

    BongDa.com.vn Thủ thành Đặng Văn Lâm có một ngày làm việc vất vả trước các cầu thủ FLC Thanh Hóa và kết quả anh bảo toàn cho Hải Phòng phải trả giá bằng vết xước khá dài ở cổ.

    dangvanlam

    Thủ môn Đặng Văn Lâm "khoe" vết thương sau trận hòa Thanh Hóa. Ảnh: NVCC 

    Hải Phòng đã không thể có chiến thắng khi bị Thanh Hóa cầm chân 1-1 ở vòng 22 V-League ngay tại sân Lạch Tray. Nếu Stevens may mắn hơn ở tình huống đá phạt đền thì có lẽ Đặng Văn Lâm cũng không phải làm việc vất vả hòng bảo toàn kết quả tốt nhất có thể cho đội bóng của mình trước hàng công sắc sảo của đội khách.

    Vì vậy mà thủ môn Việt kiều vừa được gọi lên ĐTQG Việt Nam chịu khá nhiều vết thương sau trận đấu căng thẳng ảnh hưởng đến ngôi vô địch của Hải Phòng. Đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân của mình, Văn Lâm bị một vết xước dài từ cổ xuống ngực do va chạm với cầu thủ của đối phương trong lúc cản phá bóng.

    Dẫu đau đớn nhưng thủ thành từng học việc tại HAGL vẫn lạc quan cho rằng đây là hình xăm mới của mình cùng câu khẳng định chắc nịch bằng tiếng Anh “What doesn’t kill me makes me stronger” (điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn – PV).

    Trong trận hòa này, Văn Lâm chỉ chịu thua cú dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Hoàng Đình Tùng nhưng lại có vô số pha cứu thua ngoạn mục thường thấy trong trận đấu chiều ngày 21-8. Đáng kể đó chính là 2 cú cản bóng không tưởng ngay trước vòng cấm từ pha vung chân của tiền đạo Omar ở phút 92 của trận đấu.

    Kết quả hòa khiến Hải Phòng chỉ còn hơn hai đối thủ cạnh tranh Đà Nẵng và Quảng Ninh đúng 1 điểm trong khi giải còn 4 vòng đấu nữa. Tất nhiên là vai trò của Văn Lâm sẽ cực kỳ quan trọng trong giai đoạn tiếp theo khi đội bóng của anh vừa đặt mục tiêu vô địch năm nay.

    Thủ môn Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 tại Nga, bố anh là người Việt Nam. Văn Lâm cao 1,88 m, sải tay 1,93 m, từng được đào tạo ở các CLB Dynamo Moskva và Spartak Moskva. Năm 2010, anh thử việc ở HA.GL, được gọi lên ĐT U19 VN năm 2011, được cho Hoàng Anh Attapeu mượn để chơi Lào League 2013. Anh về Nga thi đấu cho Rodina năm 2014 và giai đoạn 2 của V.League 2015 trở lại VN ký hợp đồng với Hải Phòng.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...