MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Thủ lĩnh mới ở Nou Camp: Câu chuyện của riêng Messi

    17:41 Thứ hai 26/03/2018

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Ernesto Valverde đang đối mặt với bài toán khó khi phải chọn ra một người đội trưởng mới cho câu lạc bộ vào kì nghỉ hè sắp tới.

    Javier Mascherano là một trong bốn người đội trưởng được chỉ định từ đầu mùa giải của Barcelona. Nhưng sắp tới, trung vệ người Argentina này sẽ đến Trung Quốc thi đấu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và để ngỏ vị trí thủ quân ở đội bóng xứ Catalan. 

     - Bóng Đá

     Sự ra đi của Mascherano để ngỏ vị trí độ trưởng thứ tư tại Barcelona.

    Ban huấn luyện của sân Camp Nou đã quyết định sẽ chọn người thứ tư nắm giữ chiếc băng đội trưởng vào cuối mùa giải. Tạm thời, Andres Iniesta, Lionel Mesi và Sergio Busquets là ba cầu thủ luân phiên nắm giữ vị trí thủ quân.

    Vị trí đội trưởng thứ tư sẽ được ban huấn luyện lựa chọn dựa trên màn trình diễn của các cầu thủ tại vòng Chung kết World Cup ở Nga trong mùa hè này.

    Lý do của sự trì hoàn là do ban lãnh đạo muốn các cầu thủ phải giữ sự tập trung tuyệt đối cho mục tiêu chung ở giai đoạn cam go của mùa giải. Ngoài ra thì ban huấn luyện cũng cần thời gian cân nhắc những ứng cử viên để “chọn mặt gửi vàng”.

    Một yếu tố nữa, đó là tương lai chưa có gì chắc chắn của một trong những người đội trưởng  – Andres Iniesta. Câu trả lời có lẽ sẽ sớm được sáng tỏ khi cả câu lạc bộ và bản thân Iniesta đều hứa hẹn sẽ có chốt vấn đề trong tháng Tư.

    Theo truyền thống tại các đội bóng ở La Liga, băng thủ quân sẽ dành cho người cống hiến lâu năm nhất cho đội bóng. Tuy nhiên, phương án này không được áp dụng tại Barcelona, mà bằng phiếu bầu của chính các cầu thủ trong đội dựa trên những phẩm chất như: tầm ảnh hưởng, sự tôn trọng và nhân phẩm.

     - Bóng Đá

     Messi nhiều khả năng sẽ trở thành đội trưởng chính thức của Barcelona trong mùa giải mới.

    Rõ ràng nếu Iniesta ra đi, Lionel Messi sẽ là ứng cử viên lớn nhất để trở thành đội trưởng của Barca. Tuy nhiên những vị trí đội trưởng thứ ba và tư sẽ là cuộc cạnh tranh giữa nhiều cầu thủ khác trong đó Gerard Pique và Ivan Rakitic nổi lên như những ứng viên hàng đầu.

    Trung vệ người Tây Ban Nha luôn hành động như một người 'đội trưởng không chính danh' của đội khi anh đã có nhiều năm cống hiến cho Barca và luôn thể hiện tình yêu với CLB. Tuy nhiên việc cầu thủ này không e ngại nói ra những suy nghĩ của mình trên các phương tiện truyền thông cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong cuộc đua đến vị trí thủ quân.

    Trong khi đó, Rakitic có vẻ như là một lựa chọn đứng đắn hơn khi anh từng nắm giữ băng đội trưởng tại Sevilla và đội tuyển quốc gia Croatia. Với kinh nghiệm dày dặn đó tiền vệ 30 tuổi này chắc chắn sẽ là một cái tên 'đáng gờm' danh sách ứng cử viên khác như Luis Suarez, Jordi Alba hay Marc-Andre ter Stegen.

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 17:05 26/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...