MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Thống kê đối đầu đầy bất ngờ trước trận chung kết Champions League

    15:11 Thứ năm 10/05/2018

    Trong những lần đối đầu trước đây giữa Real Madrid với Liverpool ở Champions League (cúp C1), thành tích đang nghiêng về phía nửa đỏ vùng Merseyside.

    Rạng sáng 27.5 tới (giờ Việt Nam), Real sẽ đá trận chung kết Champions League với Liverpool. Trận đấu này diễn ra trên sân sân NSC Olimpiyskiy ở Thủ đô Kiev, Ukraine. 

    Hiện tại, cả Real và Liverpool đều theo đuổi lối chơi tấn công, sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp. Ngoài ra, đây là giải đấu duy nhất để họ cứu vãn mùa giải “trắng tay”. Do đó, trận đấu này được dự đoán sẽ vô cùng gay cấn và hấp dẫn.

    Với bản lĩnh, đẳng cấp cùng những ngôi sao hiện có trong đội hình, Real được đánh giá cao hơn so với đội bóng vùng Merseyside. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là “Kền kền trắng” sẽ dễ dàng có được chiến thắng, bởi Liverpool đang muốn làm tất cả những gì có thể để giành chức vô địch Champions League đầu tiên kể từ năm 2005. 

    Bên cạnh đó, “Lữ đoàn đỏ” đang sở hữu bộ ba tấn công cực kỳ sắc bén và tốc độ là Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane. Nếu hàng thủ đội bóng Hoàng gia thi đấu không tập trung, họ hoàn toàn có thể phải “ôm hận”.

    Thống kê đối đầu đầy bất ngờ trước trận chung kết Champions League - Bóng Đá

    Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Real (áo trắng) đều vượt qua Liverpool. 

    Theo thống kê của LĐBĐ châu Âu (UEFA), trong quá khứ, Real và Liverpool đã chạm trán nhau tổng cộng 5 lần ở Champions League (trước đây là cúp C1). Trong đó, Real thắng 2 và thua 3 trận, ghi 4 bàn và để lọt lưới 6 bàn.

    Cụ thể, trong trận chung kết cúp C1 mùa giải 1980-1981, Liverpool vượt qua Real với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của hậu vệ Alan Kennedy vào phút 81.

    Ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa giải 2008-2009, Yossi Benayoun ghi bàn duy nhất vào phút 82 giúp Liverpool giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Bernabeu. Trong trận lượt về, “The Kop” đại thắng 4-0 nhờ các ơpha làm bàn của Fernando Torres (16’), Steven Gerrard (28’, 47’), Adrea Dossena (88’).

    Tại vòng bảng mùa bóng 2014-2015, Real vượt qua qua Liverpool với tỷ số 3-0 ở lượt đi trên sân Anfield. Cristiano Ronaldo (23’) và Karim Benzema (30’, 40’) là những người lập công cho “Los Blancos”. Đến trận lượt về, Karim Benzema ghi bàn duy nhất vào phút 27 giúp đội chủ sân Bernabeu thắng tối thiểu 1-0.

    Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Jurgen Klopp đã đối đầu với Real 6 trận, thắng 3, hòa 1 và để thua 2 trận.

    Hữu Tuấn | 14:15 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...