MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Thomas Lemar tỏa sáng, Monaco kịch tính đánh bại Marseille sau 120 phút

    07:48 Thứ năm 02/03/2017

    BongDa.com.vn Phải nhọc nhằn lắm, Monaco mới có thể đánh bại Marseille với tỉ số 4-3 để ghi tên mình vào tứ kết Coupe de France.

    Tại Stade Velodrome, Marseille và đội khách Monaco đã cống hiến cho người xem một trận đấu kịch tính, hấp dẫn đến những phút cuối cùng. Trong hiệp một, cả chủ lẫn khách đều tự tin thi đấu đôi công đầy tốc độ. Monaco là đội có bàn mở tỉ số ở phút 19, khi cú sút phạt của Joao Moutinho khiến Yohann Pele lúng túng phản lưới nhà.

     - Bóng Đá

     Sự cuồng nhiệt của CĐV Marseille.

    Bị dẫn bàn, Marseille nỗ lực dâng cao sau đó, và có được bàn gỡ do công của Dimitri Payet với cú volley đẹp mắt phút 43. Payet đã phần nào chứng tỏ anh xứng đáng với số tiền và công sức mà đội chủ sân Stade Velodrome bỏ ra để đưa anh về Pháp từ West Ham.

     - Bóng Đá

     Payet tỏa sáng với cú volley đẹp mắt.

    Sau giờ nghỉ, Marseille chủ động chơi phòng ngự, trong khi Monaco vẫn trung thành với lối chơi tấn công đẹp mắt của mình. Phút 66, từ đường chuyền của Benjamin Mendy, tài năng trẻ Kylian Mbappe dứt điểm cận thành giúp Monaco một lần nữa vươn lên. Đó cũng là bàn thắng thứ 7 trong 5 trận gần nhất của cầu thủ mới 18 tuổi được so sánh với Henry này.

    Nhưng rồi Marseille vẫn có được bàn gỡ muộn màng phút 84 do công của Cabella để đưa trận đấu vào 30 phút hiệp phụ. Phút 104, Benjamin Mendy giúp Monaco có bàn thắng thứ 3 sau đường kiến tạo của Kylian Mbappe. Tuy nhiên, Marseille đã cho thấy sự kiên cường của mình với bàn gỡ hòa ở phút 111 do công của Cabella.

    Đến phút 113, Thomas Lemar tỏa sáng với cú sút như búa bổ ấn định thắng lợi kịch tính 4-3 cho Monaco.

     - Bóng Đá

     Lemar ghi bàn thắng quý như vàng giúp Monaco giành thắng lợi chung cuộc 4-3.

    Mùa này, Monaco đã có những màn trình diễn trên cả tuyệt vời nhờ hàng công không thể ngăn cản. Ở Ligue 1, họ đang dẫn đầu với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 PSG. PSG cũng là đối thủ của đội bóng Công quốc trong trận chung kết Cúp liên đoàn Pháp. Ở mặt trận Coupe de France này, PSG cũng đã ghi tên vào tứ kết sau thắng lợi 2-0 trước Niort nhờ các bàn thắng muộn của Javier Pastore (78') và Edinson Cavani (90').

    Xem lại cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục của Monaco và Marseille:

    Đội hình ra sân:

    Marseille XI: Pele, Bedimo, Doria, Rolando, Sertic, Sakai (Fanni 97), Payet, Lopez (Cabella 77), Vainqueur (Anguissa 71), Thauvin, N'Jie

    Dự bị không sử dụng: Escales, Machach, Rekik, Sarr
    Bàn thắng: Payet 43, Cabella 84, 111
    Thẻ phạt: Vainqueur 61, Doria 115

    Monaco XI: De Sanctis, Mendy, Nascimento, Raggi, Toure, Jorge (Lemar 95), Moutinho, Bakayoko, Dirar (Fabinho 80), Mbappe, Germain (Bernardo 80)

    Dự bị không sử dụng: Badiashile, Cardona, Diallo, Sidibe
    Bàn thắng: Pele phản lưới 19, Mbappe 66, Mendy 104, Lemar 113
    Thẻ phạt: Fabinho 119

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 07:26 02/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...