MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • "Thiên không thời, địa không lợi", Dortmund gặp khó

    17:52 Thứ tư 19/04/2017

    BongDa.com.vn Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sự trở lại mạnh mẽ sau chiến thắng trước Frankfurt cuối tuần rồi. Nhưng AS Monaco là một đối thủ ở đẳng cấp rất khác.

    Có rất nhiều thứ tích cực đã xảy ra chiều thứ Bảy tuần trước, khi Borussia Dortmund đánh bại Eintracht Frankfurt 3-1, chỉ 4 ngày sau cuộc tấn công khủng bố nhằm vào chiếc xe bus chở đội, trước thềm trận đấu với AS Monaco tại Signa Iduna Park.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ Dortmund tri ân trung vệ Bartra, người dính chấn thương vì khủng bố

    Họ, các cầu thủ Dortmund đã trải qua 90 phút xoa dịu nỗi đau, cùng các cổ động viên nhà vượt qua cú sốc. Marc Bartra không gặp chấn thương quá nặng, nhưng anh vẫn nhận được sự tri ân từ các đồng đội và cổ động viên.

    Nhưng chiến thắng trước một đối thủ hạng trung như Frankfurt không thể khiến cú sốc nguôi ngoai. Thomas Tuchel, giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke cùng các cầu thủ Dortmund công khai chỉ trích quyết định tổ chức trận đấu chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công, điều hiếm khi họ làm như vậy. Những sự ảo tưởng về sự mạnh mẽ, đoàn kết và sức mạnh sau các vụ tấn công là không có thật. Dortmund có thể bị loại khỏi UEFA Champions League về điều đó.

    Để thua tới 2-3 ngay tại sân nhà sẽ là ngọn núi quá lớn với Tuchel và các học trò. Kể từ khi huấn luyện viên 43 tuổi nắm quyền tại Dortmund, CLB nước Đức chưa bao giờ được biết đến với tinh thần thi đấu quật khởi, hay những màn lội ngược dòng kịch tính.

    Chỉ hai lần kể từ khi giải đấu có tên gọi UEFA Champions League, các đội bóng để thua trận lượt đi trên sân nhà đi tiếp, đó là Ajax của mùa 1995-96 (thua Panathinaikos 1-0 nhưng giành chiến thắng 3-0 lượt về)  và Inter Milan của mùa 2010-11 (thua chính Bayern Munich 1-0 ở trận lượt đi, nhưng thắng trận lượt về 3-2 và đi tiếp nhờ ghi nhiều bàn thắng trên sân khách hơn).

     - Bóng Đá

    Chiến thắng ở Bundesliga cuối tuần rồi là điểm tựa cho Dortmund

    Xét tổng thể, con số đó còn khiêm tốn hơn nhiều. Trong suốt 61 năm và 8 tháng kể từ khi giải đấu số 1 cấp CLB của bóng đá châu Âu được khai sinh, chỉ có 6 lần các đội bóng thua trên sân nhà ở vòng knock-out, mà thắng ở trận lượt về và đi tiếp.

    Thủ môn Bürki của CLB vùng Ruhr thú nhận anh và các đồng đội cố gắng "không nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra, và chỉ tập trung vào bóng đá". Họ đã hạ Frankfurt, một đội bóng chỉ đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Bundesliga. Còn AS Monaco, đang là ứng cử viên vô địch số 1 cho danh hiệu Ligue 1 mùa này. Leonardo Jardim và các học trò đang trình diễn một thứ bóng đá đầy phấn khích.

    Video cầu thủ Dortmund trả lời phỏng vấn trước trận gặp Monaco:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 12:00 19/04/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...