MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Theo Walcott lập cú đúp trong ngày chào sân Goodison Park

    14:16 Thứ năm 01/02/2018 | 2

    Ngay sau khi đến Everton, Theo Walcott đã được HLV Sam Allardyce tin tưởng cho đá chính trận gặp West Brom. Cựu tiền đạo Arsenal đã để lại dấu ấn trong ngày ra mắt The Toffees nhưng đến đêm qua, ngôi sao chạy cánh người Anh đã chào sân Goodison Park không thể ấn tượng hơn.

    Theo Walcott lập cú đúp trong ngày chào sân Goodison Park - Bóng Đá

     

    Hồi tuần trước, Everton đã chi 20 triệu bảng để mang "thần đồng" một thời của bóng đá Anh Theo Walcott về từ Arsenal. Mùa giải này, ngôi sao chạy cánh 28 tuổi này chỉ là “kép phụ” ở sân Emirates. Anh không có lần nào đá chính cho Arsenal ở Ngoại hạng Anh 2017/18 và cũng chưa ghi được bàn nào.

    Tuy nhiên, dưới cái nhìn của một nhà cầm quân am hiểu bóng đá Anh như HLV Sam Allardyce với 1000 trận cầm quân, ông nhận ra Theo Walcott vẫn còn rất giá trị, và anh sẽ mang đến sự đột biến cho hàng công của Everton.

    Trong cuộc tiếp đón West Brom ở vòng đấu trước, Theo Walcott lập tức được điền tên trong đội hình xuất phát chỉ ít ngày sau khi cập bến đội bóng. Ở trận đấu đó, Walcott đã chơi rất tích cực. Anh chịu khó di chuyển và cũng không ngại ngần lui về phòng ngự. Walcott đã có 2 pha không chiến và 2 pha tắc bóng. Cầu thủ 28 tuổi này chỉ có 2 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhưng 1 trong đó đã mang về pha kiến tạo giúp Niasse ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Everton.

    Còn đến trận đấu đầu tiên cho đội bóng mới trên sân nhà, Theo Walcott đã thực sự trở thành ngôi sao sáng nhất tại Goodison Park với một cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp 1, qua đó giúp Everton xuất sắc đánh bại Leicester City với tỷ số 2-1.

    Ở trận đấu này, HLV Sam Allardyce đã bố trí Theo Walcott hoạt động bên cánh phải, phía đối diện là Gylfi Sigurdsson, trong khi Wayne Rooney được trao vai trò "vị trí số 10" hỗ trợ cho tiền đạo cắm giàu tốc độ và sức mạnh Oumar Niasse.

    Theo Walcott lập cú đúp trong ngày chào sân Goodison Park - Bóng Đá

     

    Trước một Leciester City đang có phong độ cao, Everton có phần nào đó chủ động nhường thế trận cho đội khách trong những phút đầu và họ may mắn thoát bàn thua sớm sau cú đánh đầu chạm xà ngang của Demarai Gray. Đến phút 25, tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách, Wayne Rooney cướp được bóng rồi chuyền cho Theo Walcott trong thế thoải mái dễ dàng đánh bại thủ thành Kasper Schmeiche mở tỷ số cho The Toffees.

    Cuối hiệp 1, lại là Wayne Rooney phát động tấn công và Walcott đã tận dụng rất tốt sai lầm của hậu vệ Leicester để nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Trong hiệp 2, Rooney mắc sai lầm phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số của Leicester, nhưng kết quả 2-1 vẫn được đội chủ sân Goodison Park giữ nguyên đến hết trận.

    Với chiến thắng này, Everton đã leo lên vị trí thứ 9 trên BXH Premier League vàThe Toffees hoàn toàn có thể mơ mộng cùng Theo Walcott về một cuộc bứt phá để chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu mùa tới.

    Minh Anh | 11:35 01/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...