Đây là một điều khá bất ngờ với NHM của Pháp, bởi lẽ Theo Hernandez sinh ra tại Marseille và thi đấu cho tất cả cấp độ đội trẻ của Pháp trước khi đưa ra quyết định rất đột ngột mới đây.
Theo đã vắng mặt trong buổi tập trung cho đội U21 Pháp mới đây và quyết định đến Marbella nghỉ ngơi, thư giãn. HLV Sylvain Ripoll cho biết: “Trong 22 cầu thủ tôi gọi, Theo không có mặt, cậu ấy cũng chưa có lời giải thích nào.”
Chủ tịch FFF, Noel Le Graet thì phát biểu với tờ L’Equipe: “Cậu ấy phải đưa ra lời giải thích càng nhanh càng tốt. Đây là tình huống khó chịu, tôi muốn nghe lời giải thích trước khi đưa ra quyết định.”
Trước đó, Theo cũng vắng mặt trong những trận giao hữu với Albania và Cameroon. Marca cho hay, ngay từ đầu Theo đã có ý định chọn Tây Ban Nha để khoác áo thay vì Pháp.
Nguồn tin này đã xuất hiện cách đây hơn một tháng, cùng thời điểm với tin Theo đã kiểm tra y tế ở Real Madrid và chuẩn bị ký vào bảng hợp đồng chuyển nhượng trị giá 20 triệu bảng.
Có lẽ việc trưởng thành trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha đã nuôi dưỡng tình yêu của Theo với Xứ sở bò tót. Ngay cả khi Pháp đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng cũng không làm Theo thay đổi quyết định.