MỚI NHẤT :
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • Thêm một cầu thủ, Man Utd sẽ có nhiều trận thắng tưng bừng như trước Norwich City

    17:59 Thứ tư 30/10/2019

    BongDa.com.vn Man Utd và Ole Gunnar Solskjaer đã phần nào vượt qua cơn bão dữ sau chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Norwich.

    Nhưng họ hiểu rằng, chỉ cần một thất bại đến, những tiếng ồn ào, than vãn lại sẽ vang lên quanh Old Trafford. Solskjaer hiểu rằng đội bóng của ông cần phải mua sắm trong mùa Đông, để trở nên hoàn hảo, để trở lại nơi mình thuộc về.

     - Bóng Đá

     Áp lực đặt lên Ole Gunnar Solskjaer luôn rất lớn.

    Vị HLV trẻ tuổi người Na Uy đã thực hiện ba bản hợp đồng rất thú vị vào mùa Hè 2019, với Harry Maguire, Daniel James và Aaron Wan-Bissaka. Hàng thủ Quỷ đỏ đã ổn, tuy nhiên, họ vẫn thiếu đi một trung phong, một tiền vệ tấn công và một tiền đạo phải.

    3 cầu thủ ở 3 vị trí kể trên được liên kết nhiều với Man Utd trong thời gian qua lần lượt là Mario Mandzukic, James Maddison và Jadon Sancho. Ngoại trừ Sancho vẫn đang muốn trui rèn bản thân ở Dortmund, thì 2 thương vụ Mandzukic và Maddison đều nằm trong tầm tay Quỷ đỏ. Nếu như tiền đạo đang thất sủng của Juventus là phương án ngắn hạn của đội chủ sân Old Trafford, thì nhạc trưởng của Leicester là sự lựa chọn của hiện tại lẫn tương lai.

    Dưới thời Brendan Rodgers, Maddison có thể chơi ở bên trái của hàng tiền vệ ba người hoặc trên đỉnh tam giác. Dù ở vị trí nào, anh này cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và đảm bảo chiến thuật. Cầu thủ người Anh có nhãn quan sắc bén để tung ra những đường chuyền chết người, và khả năng dứt điểm từ xa, sút phạt của anh cũng ngày một hoàn thiện hơn.

     - Bóng Đá

     Maddison là số 10 trong mơ của Man Utd.

    Với Maddison, Man Utd sẽ có lối thoát trước những đội phòng ngự theo khối thấp. Quỷ đỏ vẫn thiếu một chân chuyền có thể nhìn ra những lỗ hổng nơi hàng thủ đối phương, dù là nhỏ nhất, và Maddison có thể đáp ứng điều này. Cầu thủ 22 tuổi này đã quá quen với môi trường Premier League và sẽ không gặp khó khăn trong việc thích nghi. Hơn nữa, từ lâu, anh đã là một fan của Quỷ đỏ - đó là điểm cộng lớn.

    Dĩ nhiên, Maddison đang được rất nhiều CLB lớn khắp châu Âu theo đuổi, nhưng Man Utd là nơi phù hợp với anh nhất, nơi anh có thể ngay lập tức trở thành bộ não của đội bóng. Triết lý mua cầu thủ trẻ, người Anh, giàu khao khát của HLV Solskjaer sẽ cho phép Maddison chơi từ tuần này sang tuần khác, và vươn đến một đẳng cấp cao hơn.

    (Theo Forbes)

    Tài năng đặc biệt của James Maddison:

    Minh Tuấn | 13:15 30/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...