MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Thế hệ vàng của Tây Ban Nha vô địch EURO 2008 giờ ra sao?

    11:33 Thứ bảy 22/06/2019

    BongDa.com.vn Thế hệ vàng từng đưa La Roja lên đỉnh cao châu Âu chỉ còn sót lại vài cái tên đang chơi bóng.

     - Bóng Đá

     Thủ môn: Iker Casillas – Huyền thoại người Tây Ban Nha mới đây đã nhập viện vì bị nhồi máu cơ tim. Ở tuổi 37, có lẽ Casillas sẽ tính đến chuyện giải nghệ trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ phải: Sergio Ramos – Từ một hậu vệ cánh, Ramos sau đó được kéo vào đá trung vệ và trở thành một trong những ngôi sao đẳng cấp nhất thế giới ở vị trí này. Hiện anh đang là thủ quân của Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Trung vệ: Carlos Marchena – Sau EURO 2008, Marchena khoác áo rất nhiều đội bóng là Valencia, Villarreal, Deportivo và Kerala Blasters trước khi giải nghệ tại Gerena. Anh từng nằm trong đội ngũ BHL của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2018. Hiện Marchena đang là trợ lý tại Sevilla.

     - Bóng Đá

     Trung vệ: Carles Puyol – Huyền thoại của Barcelona đã chính thức giải nghệ sau mùa giải 2013/14. Anh hiện đang là đại sứ của La Liga, đồng thời luôn góp mặt tại các sự kiện lớn do FIFA tổ chức.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ trái: Capdevila – Cầu thủ sinh năm 1978 đã treo giày vào năm 2017. Hiện anh đang là chuyên gia phân tích của TVE.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ phòng ngự: Marcos Senna - Ở giải đấu năm đó, Senna trở thành mắt xích quan trọng nơi khu tuyến với vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh đã giải nghệ vào năm 2016.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ trung tâm: Xavi Hernandez – Huyền thoại của Barca đóng vai trò nhạc trưởng dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, 2012 và World Cup 2010. Anh cũng đã chính thức treo giày sau khi kết thúc mùa giải năm nay để theo đuổi sự nghiệp huấn luyện.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ trung tâm: Cesc Fabregas – Cầu thủ sinh năm 1987 từng chơi cho Arsenal, Barca và Chelsea trước khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2022 cùng Monaco.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ cánh trái: Andres Iniesta – Iniesta rời Barca vào năm 2018 và hiện đang chơi cho Vissel Kobe tại Nhật Bản trong quãng thời gian cuối cùng của sự nghiệp. 

     - Bóng Đá

     Tiền vệ cánh phải: David Silva – Cùng với Ramos, Silva là cái tên hiếm hoi vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao. Anh là nhạc trưởng và là biểu tượng trong sự trỗi dậy của Man City. Tuy nhiên Silva đã chia tay ĐTQG sau kỳ World Cup trên đất Nga.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo: Fernando Torres -  El Nino chính là cái tên ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết gặp đội tuyển Đức để đưa La Roja lên ngôi vô địch. Vào ngày hôm qua anh đã tuyên bố chia tay sự nghiệp cầu thủ. Fernando Torres làm nên tên tuổi của mình trong màu áo Atletico và Liverpool. Tuy nhiên khi chuyển đến Chelsea, Torres đã góp công lớn giúp The Blues có được một danh hiệu Champions League và Europa League. Ở cấp độ ĐTQG, El Nino cùng La Roja có được hai danh hiệu EURO 2008, 2012 bên cạnh chức vô địch World Cup 2010.

    Endo | 11:34 22/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...