MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Thầy Park "mở cửa" cho sao Việt kiều: Có nên công bằng với Samson?

    19:00 Thứ sáu 03/05/2019 | 6

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo sẽ sang châu Âu để "xem giò" các cầu thủ Việt kiều, nhưng có lẽ, ông đã lãng quên một cái tên rất gần gũi và khao khát cống hiến cho ĐTQG - Hoàng Vũ Samson.

    Thầy Park mở cửa với các sao Việt kiều ...

    HLV Park Hang-seo đã quyết định sẽ sang châu Âu để tận mắt chứng kiến khả năng của những cầu thủ Việt kiều sau thời gian họ thể hiện mong muốn trở về khoác áo ĐT Việt Nam. Trước mắt, thầy Park sẽ dành nhiều tâm trí để "xem giò" 3 cái tên nổi bật là: Alexander Dang (Nest-Sotra IL, Na Uy), thủ môn Filip Nguyễn (Slovan Liberec, CH Czech) và hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant (FC Sochaux, Pháp).

    Thầy Park

     HLV Park Hang-seo sẽ sang châu Âu thị sát những cầu thủ Việt kiều.

    Đây được xem là một sự cân nhắc hợp lý của nhà cầm quân 60 tuổi khi trước mắt Những ngôi sao vàng là King's Cup 2019 và vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nhất là trong bối cảnh những trụ cột của ĐT Việt Nam tại AFF Cup cũng như Asian Cup vừa qua đang trải qua những khó khăn nhất định. Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng đang vật lộn với chấn thương, Trọng Hoàng không thi đấu ở lượt đi, Ngọc Hải bị treo giò 5/7 trận vừa qua ở V-League còn Công Phượng, Xuân Trường không được đá chính thường xuyên ở CLB. Trong khi đó, người anh cả Anh Đức vẫn còn bỏ ngỏ khả năng quay trở lại ĐTQG và Thành Lương thì khước từ lời mời của ông thầy người Hàn.

    Chính từ lý do từ khách quan đến chủ quan kể trên, dễ hiểu VFF và HLV Park Hang-seo phải mở rộng cánh cửa đội tuyển để không lãng phí nguồn lực có chất lượng chuyên môn tốt từ những người con mang dòng máu Việt. Phải kể thêm rằng, ngoài 3 cái tên đang tập luyện và thi đấu tại châu Âu kể trên, thầy Park cũng không bỏ sót 2 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại Việt Nam là Adriano Schmidt (CLB Hải Phòng) và Martin Lò (Phố Hiến FC).

    ... và có nên công bằng với Samson?

    Những dữ liệu trên cho thấy rằng vị thuyền trưởng người Hàn Quốc không muốn bỏ sót bất kỳ cầu thủ tài năng và có khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo ĐT Việt Nam dù họ có thi đấu ở tận châu Âu xa xôi. Nhưng có lẽ, thầy Park đã quên rằng, tại V-League, ngay ở CLB Hà Nội cũng có một trái tim ngày đêm thổn thức mong chờ ngày được góp mặt trong thành phần ĐTQG - Hoàng Vũ Samson.

    Thầy Park

     Hoàng Vũ Samson đã thể hiện sự khao khát khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 2013.

    Về chuyên môn có lẽ chúng ta khỏi phải bàn quá nhiều vì chân sút nhập tịch này khi anh đã 2 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới V-League (2013, 2014). Tính đến thời điểm này, kể từ khi khoác áo CLB Hà Nội vào năm 2011, anh đã ghi được 120 bàn thắng và luôn kết thúc mùa giải ở top đầu danh sách vua dội bom. Nhanh, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Samson chính là mẫu tiền đạo có độ hoàn thiện rất cao. Và quan trọng hơn, từ cách đây 6 năm, cựu công thần của Đồng Tháp từng thể hiện khao khát được gọi lên tuyển - lúc đó ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura.

    Hoàng Vũ Samson, nếu xét về trình độ với Alexander Dang chúng ta vẫn chưa thể nói trước điều gì. Nhưng lợi điểm của tiền đạo gốc Nigeria này chính là sự am hiểu về bóng đá Việt Nam cũng như khả năng hoà nhập cùng các đồng đội với kinh nghiệm 13 năm chinh chiến ở V-League cùng vốn tiếng Việt dồi dào.

    Thầy Park

     Samson là người có chuyên môn tốt và sự am hiểu về bóng đá Việt Nam.

    Dẫu biết rằng chủ trương của VFF và cả Tổng cục Thể dục Thể  thao là hạn chế triệu tập các cầu thủ nhập tịch lên ĐT Việt Nam đã được đưa ra vào thời điểm 2008 (sau sự cố không hát quốc ca của thủ thành Phan Văn Santos trong trận đấu với Olympic Brazil). Tuy nhiên, khi ĐTQG đang rất cần những tài năng thì việc cân nhắc trường hợp của Hoàng Vũ Samson có thể tính đến.

    Đăng Huy | 15:25 03/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...