MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thầy Park cảm ơn các học trò, xin lỗi CĐV Việt Nam

    19:34 Thứ bảy 27/01/2018

    BongDa.com.vn Để thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết với tỉ số 2-1, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn dành những lời cảm ơn cho các học trò và qua đó cũng gửi lời xin lỗi đến CĐV Việt Nam.

    Dù gặp bất lợi hơn về đối thủ về thời tiết khi phải thi đấu trên mặt sân đầy tuyết và trơn trượt, nhưng với lối chơi lì lợm và đầy quả cảm, thầy trò HLV Park Hang-seo đã cống hiến cho hàng triệu người hâm mộ những cảm xúc thật tuyệt vời.

    s - Bóng Đá

     Thầy Park tự hào về các học trò.

    Ashurmato sớm đưa U23 Uzbekistan vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 9, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn không hề tỏ ra nao núng, các học trò Park Hang-seo vẫn bình tĩnh tổ chức những pha lên bóng của mình. Đến phút 42, Quang Hải có cú sút phạt cực kỳ đẹp mắt gỡ hòa 1-1 trong sự sung sướng của hàng triệu khán giả ở quê nhà.

    Có bàn gỡ hòa, U23 Việt Nam càng chơi càng tự tin để kéo U23 Uzbekistan vào hai hiệp phụ. Những tưởng thầy trò Park Hang-seo sẽ có trận thứ ba liên tiếp phải phân định trên chấm luân lưu đầy may rủi thì điều không mong muốn đã xảy ra.

    Phút 119, tiền đạo vào sân thay người Sidorov đã băng vào dứt điểm chính xác để ấn định tỉ số 2-1 cho U23 Uzbekistan. Qua đó giúp đội bóng này lên ngôi vô địch tại VCK U23 châu Á 2018.

    Tuy không giành chức vô địch, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tự hào về các học trò : "Trước hết, tôi xin chúc mừng HLV trưởng và các cầu thủ Uzbekistan. Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức nhưng rất tiếc là U23 Việt Nam không giành chiến thắng. Dẫu vậy, các cầu thủ đã cho thấy họ là một đội bóng. Hôm nay trời mưa tuyết quá lớn, chúng tôi chưa bao giờ phải thi đấu trong điều kiện như thế này. Nhưng các cầu thủ của tôi đã hết sức nỗ lực."

    s - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã cống hiến cho người hâm mộ những cảm xúc tuyệt vời.

    Cuối cùng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến CĐV Việt Nam: "Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ ở giải đấu này. U23 Việt Nam cũng hạnh phúc khi đem lại niềm vui cho các CĐV. Thế nhưng ở trận chung kết hôm nay, chúng tôi đã thua. Với tư cách HLV trưởng, tôi muốn xin lỗi người mộ."

    Dự kiến ngày mai 28/01, U23 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay trở về Việt Nam.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN
    Chia sẻ

    Loading...