MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thấy gì sau 2 trận thua liên tiếp của HAGL?

    20:10 Chủ nhật 15/04/2018

    BongDa.com.vn Thất bại 1-3 trước Sài Gòn FC ở vòng 5 vừa qua khiến HAGL tiếp tục thụt lùi xuống nhóm cuối của bảng xếp hạng. Vậy đâu là nguyên nhân?

    Hàng thủ tệ hại

    Tính đến thời điểm này, HAGL đã phải nhận tới 11 bàn thua chỉ sau 5 trận, nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League năm nay. Thực tế là hàng phòng ngự đội bóng phố Núi tỏ ra dễ bị tổn thương đến mức đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi đối mặt với các hàng công không được đánh giá cao, HAGL vẫn có thể để lọt lưới 2, 3 bàn một cách khá dễ dàng.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ HAGL thường xuyên mắc lỗi. Ảnh: Đình Viên.

    Các trung vệ phối hợp bọc lót cho nhau thiếu ăn ý và thường xuyên mắc lỗi vị trí, còn thủ môn Văn Trường cũng chẳng khá hơn với những tình huống ra vào không hợp lý (2 bàn thua trong trận gặp Sài Gòn FC vừa qua đều có lỗi lớn của thủ thành này).

    Lối chơi nhạt nhòa

    Màn trình diễn nhạt nhòa mà đội bóng phố Núi thể hiện trong các trận đấu vừa qua không giống một CLB đặt mục tiêu và đủ sức cạnh tranh Top 5. Theo dõi các trận đấu ở mùa giải năm nay, có thể thấy HAGL đang đánh mất dần khả năng kiểm soát bóng và nắm giữ thế trận trong khi chưa tìm ra được miếng đánh nào thực sự hiệu quả để thay thế.

     - Bóng Đá

     Khả năng tận dụng của các chân sút HAGL vẫn chưa được cao. Ảnh: Đình Viên.

    2/5 bàn thắng HAGL ghi được kể từ đầu giải là do Xuân Trường đá phạt trực tiếp thành công. 1 bàn khác (của Văn Toàn) cũng xuất phát từ quả đá phạt của tiền vệ người Tuyên Quang. 2 bàn còn lại đều trước Nam Định, hàng thủ kém cỏi thứ nhì ở V-League 2018, chỉ sau HAGL.

    Không có người dẫn dắt

    Cùng sở hữu một lực lượng cầu thủ trẻ như nhau nhưng trong khi các cầu thủ trẻ Hà Nội chơi đầy tự tin bởi được sự dẫn dắt của các đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Thành Lương, Văn Quyết thì các cầu thủ trẻ HAGL lại chơi “như gà mắc tóc” do thiếu người dẫn dắt. Bởi không ai trong đội hình hiện tại của HAGL có hơn 3 năm kinh nghiệm thi đấu ở V-League.

     - Bóng Đá

     Lối chơi của HAGL chưa có nhiều đột biến ở mùa giải năm nay. Ảnh: Đình Viên.

    Trong khi không phải vòng đấu nào Xuân Trường cũng có thể đá phạt thành bàn. Công Phượng chưa tìm lại phong độ, còn ngoại binh Rimario cũng còn xa mới đạt đến trình độ "một mình gánh team".

    Kể từ khi đôn lứa U19 lên V-League, HAGL mùa nào cũng bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến chống xuống hạng. Và mùa giải năm nay xem ra cũng không phải là ngoại lệ, nhất là khi V-League 2018 sẽ có 1 suất xuống hạng trực tiếp và 1 đội phải đá play-off. Rất có thể Xuân Trường, Công Phượng và các đồng đội sẽ lại đi theo vết xe đổ đó, nếu như không nhanh chóng khắc phục những điểm yếu trên.

    Video tổng hợp Sài Gòn FC 3-1 HAGL (Nguồn VPF):

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:40 15/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...