Mùa giải 2018/19 vẫn chưa khép lại, tuy nhiên Manchester City đang đối mặt với những nỗi lo về nhân sự. Sau thất bại trước Tottenham Hotspur tại Champions League, có đến 8 cầu thủ của The Citizen công khai muốn ra đi, trong đó có Leroy Sane và Gabriel Jesus.
Bên cạnh đó, HLV Pep Guardiola cũng đang đau đầu trong việc tìm kiếm cái tên thay cho tiền vệ Fernandinho. Ở tuổi 33, ngôi sao người Brazil đã cho thấy dấu hiệu xuống phong độ và không còn đủ thể lực để chinh chiến ở các đấu trường lớn.
Theo Telegraph, nửa xanh thành Manchester đang gấp rút đàm phán để chiêu mộ Rodri, người đang thi đấu ấn tượng tại Atletico Madrid. Đáng chú ý, Rojiblancos chỉ để trụ cột của mình ra đi nếu nhận số tiền trên 60 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa với việc Manchester City sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB (mua Riyad Mahrez với giá 60 triệu bảng) nếu muốn có được Rodri.
Ở mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1996 đã ra sân tổng cộng 42 trận và có được 2 bàn thắng. Với chiều cao 1m91 và lối chơi điềm tĩnh, Rodri được giới chuyên môn ví như "Sergio Busquets đệ nhị" của bóng đá Tây Ban Nha. Trước đó, Manchester United là đội bóng khác đánh tiếng muốn chiêu mộ tiền vệ 22 tuổi.
Ngoài ra, đội chủ sân Etihad cũng dự tính mang về Tanguy Ndombele từ Lyon trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019 tới đây.