Với việc cả 4 đội bóng xếp trên là Inter, Napoli, Juventus và AS Roma đều rủ nhau mất điểm khi chỉ có được những trận hòa không bàn thắng ở vòng 16, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Lazio thu hẹp khoảng cách với top đầu. Đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà, trước đối thủ tương đối dễ chịu là Torino. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, giữa tuần qua ở đấu trường Europa League, Lazio đã chấp nhận ra sân với đội hình gồm nhiều cái tên dự bị và thua 2-3 trước đội bóng Bỉ Zulte Waregem.
Bước vào trận đấu muộn với Torino trong trạng thái thoải mái và đầy đủ lực lượng nhưng Lazio lại nhập cuộc bằng trạng thái tương đối uể oải. Họ thi đấu rời rạc ngay từ những phút đầu trận và không tạo ra được sức ép cần thiết về phía khung thành đội khách. Trong khi đó, dù làm khách nhưng Torino lại tỏ ra rất tự tin triển khai bóng như cách mà họ từng cầm chân 2 đội bóng thành Milan ở những vòng đấu trước.
Torino tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống phản công tuy nhiên nhưng pha dứt điểm của Andrea Belotti, Daniele Baselli, Adam Marusic và Tomas Rincon đều đi không chính xác. Trong khi đó, ngôi sao sáng nhất bên phía chủ nhà là tiền đạo Ciro Immobile phải đến tận phút 32 mới có tình huống dứt điểm đầu trong trận đấu nhưng lại bị hàng phòng ngự đối phương cản phá.
Tưởng chừng hiệp 1 sẽ trôi qua mà không có diễn biến nào đáng chú ý thì đúng phút 45+3, trong một phút bốc đồng, tiền đạo Immobile đã tự chấm dứt ngày thi đấu tệ hại của mình bằng một tấm thẻ đỏ trực tiếp do pha "thiết đầu công" vào người trung vệ Burdisso bên phía Torino sau khi trọng tài Giacomelli tham khảo công nghệ VAR. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.
Tận dụng lợi thế hơn người, Torino đã cụ thể hóa nó trong hiệp 2. Đội khách chủ động tấn công và giành quyền kiểm soát bóng. Cuối cùng sau một loạt tình huống dứt điểm không chính xác thì đến phút 54, Alex Berenguer thực hiện pha solo loại bỏ 2 hậu vệ đội chủ nhà trước khi mở tỷ số trận đấu.
Chỉ trong vòng 3 phút sau đó, Lazio thực hiện liên tiếp 3 sự thay đổi người nhằm cứu vãn tình thế nhưng khi thành quả chưa đến thì 10 phút sau bàn thua thứ nhất, đội chủ nhà đã phải đón nhận bàn thua thứ 2. Lần này, Tomas Rincon vượt qua hàng thủ Lazio 1 cách dễ dàng trước khi có cú cứa lòng hoàn hảo. 5 phút sau, Lazio có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha lập công của Luis Alberto.
Tuy nhiên đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trước khi cầu thủ vào sân thay người Edera có pha dứt điểm trái phá giúp Torino ấn định chiến thắng 3-1 . Với thất bại này, Lazio tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 trên BXH với 32 điểm. Trong khi đó, Torino vươn lên thứ 8 với 23 điểm.
Tỷ số chung cuộc: Lazio 1-3 Torino
Người ghi bàn:
Lazio: Alberto (69')
Torino: Berenguer (54'), Rincon (64'), Edera (73')
Đội hình xuất phát:
Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos (Basta 55'), de Vrij, Radu; Marusic (Anderson 55'), Parolo, Leiva (Caicedo 58'), Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.
Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon (Acquah 85'), Valdifiori, Baselli (Obi 75'); Iago Falque (Edera 70'), Belotti, Berenguer.