MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Bạn đã biết ý nghĩa phát biểu của Solskjaer về Sanchez?

    22:45 Thứ ba 28/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer dường như sẽ không có cơ hội đón bất cứ tân binh nào trong tháng Giêng...

    Chia sẻ trên trang chủ manutd.com, chiến lược gia người Na Uy khẳng định rằng sẽ luôn luôn khó khăn để mua sắm ở phiên chợ mùa đông và nhắc đến tiền đạo Alexis Sanchez - một nhân vật 'bom xịt, cạn tình với đội bóng và cũng không được quy hoạch trở lại sân Old Trafford sau nửa mùa giải.

    Tuy nhiên, thực trạng trên TTCN của Manchester United hiện nay quá khó để che giấu, khi họ bị các đối tác ép giá ở mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi... Điều đó rõ ràng đang khiến huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cùng các cộng sự gặp nhiều trở ngại trong cả việc mua hay bán cầu thủ. 

    Thật rồi! Solskjaer đang 'dối lòng' về thực trạng của Man Utd - Bóng Đá

     Solskjaer đã phải dùng Sanchez - một kẻ bị ông đẩy đi để mô tả thực trạng mua bán của MU.

    Trên thực tế, câu chuyện này đã xảy ra từ trước khi vị thuyền trưởng sinh năm 1973 thay thế Jose Mourinho, khi Matteo Darmian thất bại trong việc trở về quê nhà dù anh chẳng còn nằm trong kế hoạch của đội bóng... Về sau này, sự khó khăn tiếp tục leo thang một cách tồi tệ cho bầy Quỷ đỏ.

    Theo cánh báo chí, Sporting Lisbon từng có ý định bán nhạc trưởng Bruno Fernandes với mức giá trên dưới 60 triệu euro, nhưng họ nhanh chóng nâng thêm 1/3 số tiền chuyển nhượng, sau khi biết Man Utd khủng hoảng nhân sự ở hàng tiền vệ và rất cần bổ sung chất lượng sau nửa mùa giải.

    Phí mua 80 triệu euro có lẽ quá cao so với giá trị thật của cầu thủ người Bồ Đào Nha, bởi anh chưa được kiểm chứng năng lực thực sự, trong bối cảnh cũng không có bất cứ đội bóng lớn nào ở Châu Âu thực sự đánh tiếng với đại diện ở Primeira Liga, ngoài Man Utd hay Tottenham trước đó.

    Thật rồi! Solskjaer đang 'dối lòng' về thực trạng của Man Utd - Bóng Đá

     Fernandes khả năng cao không thể đến MU.

    Đầu năm nay, tiền đạo Erling Braut Haaland cũng gia nhập Borussia Dortmund, dù Solskjaer rất yêu thích cậu học trò cũ. Và chiếu theo phát biểu của Mino Raiola, có lẽ vấn đề duy nhất chỉ là tài chính, khi mà đội chủ sân Old Trafford từ chối chi quá nhiều cho một kẻ ở giữa như siêu cò người Ý.

    Man Utd bây giờ cũng giống như một vị công tử được cấp vốn để "ra đời" sinh sống, nhưng làm thế nào để chàng trai này mua rẻ một món đồ khi mà những kẻ bán hàng đều biết rõ về gia thế hoành tráng của anh? Rồi làm thế nào để "con buôn" không ép giá một kẻ khờ khạo mới tham gia cuộc chơi?

    Solskjaer có thể khẳng định Sanchez sẽ trở lại để chứng tỏ bản thân và cho thấy Man Utd không thực sự cần vung tiền cho việc mua sắm tân binh. Tuy vậy, mấy ai dám tin tiền đạo đã ngoài 30 tuổi, bom xịt, chấn thương... bị đẩy đi vì mất niềm tin, giờ có thể cứu rỗi cả một đội bóng lớn?

    Ole Gunnar Solskjaer confirms Alexis Sanchez  - Bóng Đá

    Đừng mơ Sanchez sẽ cứu rỗi được cả một bộ máy đi chệch hướng ở MU.

    Thực tế cho thấy, chiến lược gia người Na Uy và các cộng sự đang thất bại trên bàn đàm phán. Họ muốn mua, nhưng không thể làm theo ý mình. Man Utd bây giờ có vẻ như "cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong là nước mắt biển rộng"... Xem chừng NHM Quỷ đỏ sẽ còn buồn dài dài!

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 22:15 28/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...