MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Roberto Carlos, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • 'Thật kỳ lạ khi Messi vắng mặt trong cuộc đua giành Quả bóng vàng'

    22:21 Thứ hai 03/12/2018

    Huấn luyện viên Ernesto Valverde tỏ ra ngạc nhiên khi cậu học trò người Argentina lần đầu không có tên trong danh sách rút gọn cuối cùng của Quả bóng vàng kể từ năm 2007.

    Sáng 4/12, France Football sẽ công bố cầu thủ giành danh hiệu Quả bóng vàng năm 2018. Lúc này, 3 ứng cử viên trong danh sách rút gọn cuối cùng chưa được tiết lộ, song một số nguồn tin rò rỉ cho biết đó là Luka Modric, Cristiano Ronaldo và Antoine Griezmann.

    HLV Ernesto Valverde chia sẻ: "Điều này khiến tôi ngạc nhiên nhiều như bất cứ ai khác. Messi là cầu thủ hay nhất Champions League mùa này ở vòng đấu thứ nhất, thứ hai và thứ năm. Cậu ấy không thi đấu ở 2 vòng còn lại vì dính chấn thương."

     - Bóng Đá

     Lần gần nhất Messi giành Quả bóng vàng là năm 2015.

    "Messi hay nhất không phải chúng tôi nói vậy mà đây là giải thưởng được UEFA bầu chọn. Thật kỳ lạ khi Messi vắng mặt trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay," vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận.

    Tiền đạo 31 tuổi đã 5 lần giành được danh hiệu cao quý này, ngang bằng với thành tích của siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Lần gần nhất Messi bước lên bục vinh quang là năm 2015.

    Năm nay, cầu thủ người Argentina đã giúp Barcelona giành cú đúp danh hiệu quốc nội và duy trì phong độ ổn định từ đầu mùa giải với 15 bàn thắng.

    Dù vậy, Luka Modric được cho là ứng cứ viên sáng giá nhất để phá vỡ thế thống trị của bộ đôi Messi - Ronaldo. Tiền vệ người Croatia là chủ nhân của giải thưởng "The Best" do FIFA bầu chọn cách đây không lâu. Anh đã giành chức vô địch Champions League cùng Real Madrid trước khi cùng đội tuyển quốc gia lọt vào chung kết World Cup 2018.

    "Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới những cầu thủ nằm trong danh sách 3 người cuối cùng. Mọi người có quyền được nghĩ về những gì họ muốn. Song, thật kỳ lạ khi Messi không có tên trong danh sách đó", HLV Valverde nói thêm.

    Rạng sáng 3/12, Messi cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0 trước Villarreal, qua đó củng cố ngôi đầu bảng tại La Liga với 28 điểm. Trong khi đó, đại kình địch Real Madrid vẫn đang phải đối mặt với khủng hoảng khi đứng ngoài top 4 với 5 điểm kém hơn.

    Thế Anh | 22:12 03/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...