MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Thất bại trước Cagliari, người Inter Milan nói gì?

    07:34 Thứ bảy 02/03/2019

    BongDa.com.vn Để thua sau 90 phút tại Sardinia, Lautaro Martinez đã không thể che giấu sự thất vọng của mình.

    Rạng sáng nay (02/03), trận đấu sớm nhất tại vòng 26 Serie A đã diễn ra. Trên sân Sardegna Arena, Cagliari tiếp đón các vị khách Inter Milan. Xét về tương quan lực lượng, không khó để dự đoán rằng Nerazzurri sẽ giành trọn vẹn 3 điểm.

    Mọi con số thống kê đều cho thấy Inter Milan hoàn toàn vượt trội so với đối thủ của mình. Họ tung ra đến 24 cú sút, kiểm soát bóng tới 60% trong khi Cagliari chỉ tung ra 13 pha dứt điểm và 4 trong số đó đi vào khung thành của Samir Handanovic.

     - Bóng Đá

    Dù sở hữu mọi số liệu thống kê tốt hơn Cagliari nhưng Inter Milan vẫn phải nhận thất bại.

    Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội chủ nhà mới là những người được ca khúc khải hoàn. Luca Ceppitelli và Leonardo Pavoletti giúp Cagliari có được 2 bàn thắng, xen giữa là pha đánh đầu san bằng cách biệt 1-1 của Lautaro Martinez bên phía Inter Milan.

    Thất bại tại Sardinia khiến Nerazzurri có nguy cơ bị AC Milan và AS Roma đẩy xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Vậy nên, không có gì khó hiểu khi các cầu thủ đội khách đã cảm thấy rất thất vọng.  

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Lautaro Martinez, tác giả của bàn thắng gỡ hòa cho Inter Milan đã nói: “Tôi đã ghi được 1 bàn thắng và tiến gần đến 1 bàn thắng khác. Toàn đội đã cố gắng rất nhiều trong hiệp 2.

    Chúng tôi cần phải làm việc chăm chỉ và nhìn về phía trước. Đây là cách duy nhất để có được kết quả tốt đẹp trong mùa giải này. Tôi rất vui vì đã ghi bàn thường xuyên, nhưng bây giờ chúng tôi cần tiếp tục làm việc và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo.

     - Bóng Đá

    Lautaro Martinez đầy nỗ lực nhưng không thể giúp Nerazzurri lội ngược dòng.

    Tôi cảm thấy mình là 1 phần quan trọng của đội bóng, ngay cả khi ngồi trên băng ghế dự bị. Nhiệm vụ của tôi là giúp đội bóng đạt được kết quả mà chúng tôi xứng đáng. Bây giờ, tôi cần duy trì sự tập trung vì tôi xuất hiện trong đội hình xuất phát thường xuyên hơn. Tôi luôn ra sân với cảm giác bình tĩnh. Với những gì đang xảy ra lúc này, tôi cần phải cẩn thận.

    Chúng tôi cần phải nghĩ về Europa League ngay bây giờ. Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho giải đấu này và sau đó mới lại nghĩ về Serie A. SPAL và AC Milan là những đối thủ tiếp theo, chúng tôi phải tập trung đánh bại họ để đủ điều kiện tham dự Champions League. Bằng không, Inter Milan sẽ bị bỏ lại phía sau.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 07:05 02/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...