MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Thất bại trận mở màn, Conte phát biểu gây sốc

    02:25 Chủ nhật 13/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn HLV Chelsea khẳng định đội bóng của ông đã chuẩn bị tinh thần phải thi đấu trong tình trạng thiếu người.

    Chelsea đã khởi đầu Premier League 2017/18 theo cách không thể tệ hơn với thất bại 2-3 trước Burnley ngay trên sân nhà Stamford Bridge trong tình trạng chỉ còn 9 cầu thủ trên sân, sau 2 tấm thẻ đỏ trực tiếp của Gary Cahill và Cesc Fabregas. Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Conte tỏ ra hết sức bình thản và cho biết đội bóng của ông đã chuẩn bị tâm lí cho việc phải thi đấu thiếu người.

     - Bóng Đá

     Chelsea đã chuẩn bị tinh thần nếu phải thi đấu thiếu người.  

    Vị thuyền trưởng người Italia lý giải: “Trong 3 trận đấu chính thức gần đây, chúng tôi đều phải chơi với 9 hoặc 10 người. Tôi phải cố gắng điều chỉnh hệ thống mới và dự đoán tình huống chúng tôi chỉ còn 9 hoặc 10 người trong những trận tiếp theo”.

    “Tôi không muốn bình luận về trọng tài, hoàn toàn không muốn. Chúng tôi đã cố gắng cho đến phút cuối cùng để đạt được kết quả tốt trước Burnley. Đáng tiếc là nó không xảy ra cho dù chúng tôi đã chơi rất hay ở hiệp 2”.

    “Hiệp 1 chúng tôi đã hoàn toàn thất thế sau thẻ đỏ của Gary. Thiếu người và thủng lưới 3 bàn là quá khó khăn để thay đổi kết quả cuối cùng”.

    Trong trận đấu với Burnley, ngay phút thứ 14, trọng tài Craig Pawson đã rút thẻ đỏ cho hành vi vào bóng bằng gầm giày của đội trưởng Chelsea đối với Steven Defour. Ngay sau đó, The Blues bị thủng lưới liên tiếp 3 bàn ngay trong hiệp 1. Hy vọng vừa được nhen nhóm nhờ bàn rút ngắn tỉ số của Morata trong hiệp 2 thì ở phút 81 đến lượt Fabregas nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù rất cố gắng nhưng với 9 người, Chelsea đành chấp nhận thất bại và trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên phải nhận tới 3 bàn thua trong ngày ra quân.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 03:30 20/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...