MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thất bại tan nát, De Gea dùng tư cách đội trưởng nói lời đau đớn

    05:54 Thứ hai 22/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ quân Quỷ Đỏ phá vỡ sự im lặng, lên tiếng thật lòng về màn trình diễn vừa qua.

    Manchester United hành quân tới Goodison Park với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm, hòng níu kéo hy vọng cho mục tiêu giành 1 vị trí trong Top 4 Premier League. Thế nhưng ác mộng đã ập đến với đoàn quân do HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt. Chẳng những không thể 1 lần xuyên phá mành lưới Jordan Pickford, Quỷ Đỏ còn bị đội chủ nhà nã vào lưới 4 bàn.

    Thảm bại 0-4 khiến United tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6. Bất chấp ở trận đấu muộn, đối thủ cạnh tranh Arsenal cũng bất ngờ trắng tay trước Crystal Palace, cơ hội còn lại cho Quỷ Đỏ là không thật sự nhiều. Trước mắt United là lịch thi đấu đầy khó khăn, với cả City lẫn Chelsea đang chờ đợi.

    De Gea đăng twitter xin lỗi - Bóng Đá

     United tan nát.

    Tại Merseyside, Solskjaer quyết định loại Ashley Young, ngôi sao bị chỉ trích nặng nề ở trận thua Barcelona khỏi đội hình xuất phát. Thay vào đó, chiến lược gia Na Uy quyết định trao băng thủ quân cho David De Gea.

    Sau trận, thủ thành Tây Ban Nha là người đầu tiên trong đội hình công khai lên tiếng xin lỗi người hâm mộ qua twitter cá nhân. "Thật khó để diễn tả cảm giác hôm nay của tôi thành lời." De Gea viết. "Là đội trưởng, tôi muốn nói rằng thể hiện của đội bóng hôm nay, nhất là kết quả, không đạt tiêu chuẩn chờ đợi khi bạn mặc chiếc áo này."

    "Chúng tôi biết mình phải cải thiện nhưng lời nói không mang nhiều ý nghĩa. Chúng tôi cần phải dốc toàn lực vì CLB này. Cảm ơn vì sự ủng hộ vô điều kiện của các bạn."

    Phụng Sồ | 05:00 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...