(BongDa.com.vn) – HLV Jurgen Klopp vừa cùng Liverpool đón nhận một thất bại khá sốc trên sân nhà Anfield trước đối thủ rất khó chịu Crystal Palace. Một trận đấu mà Liverpool đã không thể tận dụng được các cơ hội tạo ra và không thể chuyển hóa thành bàn thắng sau những cơ hội mười mươi. Thất bại này cũng đã chấm dứt chuỗi ngày tương đối đẹp của HLV người Đức tại Anfield.
Thất bại thường khó nuốt trôi nhưng luôn là cần thiết trong mỗi giai đoạn của một đội bóng. Liverpool đang rất cần một thất bại như trước Crystal Palace để kịp nhìn lại mình và xem thử những chỗ còn cần phải khắc phục đang nằm ở đâu. Dẫu biết, Liverpool không được phép thất bại nhưng với HLV Klopp, đó còn là điều kịp thời cảnh báo đến ông thầy này.
Ở Bundesliga, HLV Klopp thường xuyên đặt sự cảnh giác cao độ trước đối thủ khó nhằn và không đội trời chung là Bayern Munich. Nhưng ở Premier League, HLV Klopp phải để ý đến tất cả các đối thủ. Có thể hôm qua, Liverpool có được chiến thắng “hoành tráng” trước ĐKVĐ Chelsea nhưng hôm nay có thể bại trận trước Crystal Palace. Đó là những điều rất bình thường mà HLV Klopp sẽ bắt đầu trải qua.
Điều đó cũng chứng tỏ rằng, Premier League là nơi rất khó chơi. Vũ điệu rock mê hoặc của HLV Klopp có thể khiến các đối thủ khóc ròng nhưng cũng khiến chính bản thân ông cảm thấy cô đơn. Sau trận thua của Liverpool, HLV Klopp đã chia sẻ về sự cô đơn của ông khi chứng kiến các CĐV Liverpool bỏ ra về khi chứng kiến đội nhà chơi không tốt. Đó là sự khác biệt tiếp theo mà HLV Klopp cũng phải cần nhanh chóng thích nghi.
Các CĐV The Kop, những người bỏ ra về từ sớm có lẽ không nên làm như vậy. Vì Liverpool đang rất cần những CĐV bên cạnh để sát cánh trong giai đoạn “làm lại” như hiện nay. Có lẽ, những CĐV ấy đã quá ảo tưởng về HLV Klopp, về sự phục hưng quá sớm của Liverpool và tin rằng, Lữ đoàn đỏ đã thực sự trở lại. Đó là sự nhầm lẫn quá lớn của người Liverpool.
Người Liverpool đã nói quá nhiều về chiến thắng trước Chelsea và cho rằng đó chính là mấu chốt để Liverpool đã thực sự trở lại với vũ điệu rock từ nước Đức. Nhưng không, vấn đề của Liverpool là còn quá nhiều và cần phải khắc phục trong thời gian dài. Trong thời gian ấy, Liverpool có thể thắng, hòa và có thể thua là chuyện hết sức bình thường.
Liverpool vẫn có khởi đầu như những gì mà HLV Klopp mong muốn, mạnh mẽ, khốc liệt và hứng khởi. Nhưng Crystal Palace đã kịp cho HLV Klopp thấy rằng, Premier League là nơi thích nghi cực nhanh với mọi biến đổi. HLV Alan Pardew điều chỉnh đội hình của ông cực kỳ hợp lý và sẵn sàng cho đoàn quân của ông chiến đấu với đội chủ nhà bằng thể lực hay đấu pháp.
HLV Klopp dường như đã thấy được sự khó khăn của Premier League qua trận đấu này và thấy được sự cao tay của các đồng nghiệp. Điều đó thể hiện rõ qua việc các cầu thủ Liverpool bị “hành xác” thế nào và họ đã bó tay trước một đội khách kiên cường và bản lĩnh. Thất bại, dẫu biết là khó chấp nhận nhưng Premier League sẽ cho HLV Klopp thấy rằng, xứ sở sương mù nay không phải là nơi dễ dàng để những vũ điệu mê say của ông tỏa sáng.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam