MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Thắng trận, Huỳnh Đức lại mơ về Top 3

    21:25 Chủ nhật 15/10/2017

    BongDa.com.vn Sau chuỗi thành tích nghèo nàn ở những lượt trận gần đây, SHB Đà Nẵng vừa có chiến thắng quan trọng trước Long An FC với tỉ số 2-0. Đây là trận cầu mang ý nghĩa rất lớn đối với đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức lúc này để thắp lại hy vọng lọt vào top 3.

    Chỉ tiếp đón đội cuối bảng Long An ở vòng 21 nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã trải qua những giây phút cực kỳ khó khăn, thậm chí đã có lúc đội khách mới là đội chiếm giữ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn về phía khung thành SHB Đà Nẵng.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Đức vẫn tin vào khả năng của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Nhưng việc tận dụng cơ hội quá yếu đã khiến Long An không thể làm nên điều kỳ diệu trước đội bóng sông Hàn. Việc đội khách thi đấu với tinh thần rất tốt đã khiến cho Huỳnh Đức đã cảm thấy hơi bất ngờ: “Thật ra hôm nay tôi rất bất ngờ về Long An dù họ đang đứng cuối bảng nhưng họ chơi rất là tốt, chặt chẽ và có những thời điểm họ kiểm soát bóng nhiều hơn chúng tôi. Tuy nhiên, họ lại thiếu khâu kết thúc, dù vậy chúng tôi hôm nay vẫn chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội và bàn thắng.

     Nếu như Merlo hôm nay may mắn thì anh ta cũng đã có hai bàn. Tuy nhiên về thể lực thì chúng tôi gặp vấn đề khi những cầu thủ đã lớn tuổi và không đảm bảo được vị trí của mình. Tôi hài lòng về kết quả trận đấu, nhưng cách chơi cũng chưa nổi bật lắm." Huỳnh Đức chia sẻ.

    Thắng Long An, SHB Đà Nẵng vẫn còn cơ hội lọt vào top 3 khi khoảng cách với những đội phía trên không quá lớn. Bên cạnh đó, Huỳnh Đức hy vọng rằng sự trở lại của các trụ cột sẽ giúp đội bóng sông Hàn chơi tốt hơn ở 5 trận còn lại: “Bây giờ còn 5 trận nữa, chiến thắng hôm nay sẽ giúp cho tinh thần các cầu thủ tự tin hơn. Họ sẽ thi đấu nỗ lực để quyết tâm có được một thứ hạng nào đó khi mùa giải kết thúc, hy vọng sự trở lại của những cầu thủ sau chấn thương sẽ giúp SHB Đà Nẵng chơi tốt hơn, để hướng về kết quả tốt vào cuối mùa." Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam chốt lại trước khi rời phòng họp báo.

    Thắng trận, Huỳnh Đức lại mơ về Top 3 - Bóng Đá

      Merlo và đồng đội chỉ cách top đầu 6 điểm. Ảnh: Viết Định.

    Với chiến thắng chiều nay, SHB Đà Nẵng vẫn đang xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, nhưng họ chỉ thua đội bóng đang đứng thứ 3 là Hà Nội chỉ với 6 vỏn vẹn 6 điểm.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 20:55 15/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...