MỚI NHẤT :
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Thắng bại đã phân, Mourinho nói lời chí lý về Klopp và Pochettino

    10:56 Chủ nhật 02/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân lừng lẫy gửi 2 thông điệp đến 2 đối thủ từng so tài tại Premier League.

    Sáng nay đã diễn ra trận cầu phân định ngôi vương Champions League mùa giải 2018/19. Chung cuộc sau 90 phút, Liverpool của Jurgen Klopp đã đánh bại Tottenham Hotspur của Mauricio Pochettino, lần thứ 6 chinh phục đỉnh Châu Âu trong lịch sử.

    Nhận định về kết quả trận chung kết qua BeIN Sport, HLV Jose Mourinho gửi lời chúc mừng đến Jurgen Klopp, cựu đối thủ tại Premier League: "Với 1 HLV 3 lần vào chung kết Champions League, có lẽ phải rất khó khăn khi thất bại 2 lần. Hôm nay tôi nghĩ là 1 ngày tuyệt vời của cuộc sống và sự nghiệp của ông ấy. Với tư cách 1 đồng nghiệp, tôi rất vui."

    Mourinho cũng ghi nhận đóng góp và cảm thấy tiếc cho tài năng của Pochettino, người dẫn dắt các học trò chiếm lĩnh thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu.

    Mourinho nói về Pochettino - Bóng Đá

     Mourinho ca ngợi cả Klopp lẫn Pochettino.

    "Đó là kịch tính của bóng đá và đôi khi nó không công bằng." Mourinho nói. "Mauricio có 4 năm rất tuyệt tại Spurs, đưa họ vào đến chung kết Champions League nhưng vẫn phải chờ đợi danh hiệu đầu tiên, không chỉ với Tottenham mà cả sự nghiệp ông ấy. Tôi rất lấy làm tiếc cho Mauricio."

    "Tôi nghĩ các fan người Anh rất trung thành và biết rõ khi nào 1 người dốc hết sức. Có 1 chút khác biệt với các quốc gia khác, nơi mọi thứ chỉ xoay quanh chiến thắng.

    Tôi nghĩ CĐV Tottenham sẽ tự hào về đội bóng của mình, vẫn trông chờ tập thể và HLV này. Vì vậy tôi cho rằng Tottenham sẽ cảm nhận được tình yêu khi về nhà."

    Phụng Sồ | 10:10 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...