MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • 'Tháng 2 tới, Juventus phiên bản mạnh nhất sẽ xuất hiện'

    13:20 Thứ ba 31/12/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ của Juventus cho biết anh và các đồng đội vẫn chưa thực sự ăn ý với HLV mới.

    Juventus vẫn đang là đội bóng mạnh bậc nhất nước Ý, mới chỉ để thua 1 trận duy nhất ở Serie A kể từ đầu mùa. Tuy nhiên họ vẫn cho thấy sự hụt hơi của mình so với mùa giải trước khi để Inter Milan chiếm ngôi đầu BXH, đồng thời thua Lazio ở trận tranh Siêu cúp Ý.

     - Bóng Đá

     Pjanic cho rằng Juventus chưa thực sự vào guồng.

    Theo tiền vệ Miralem Pjanic, nguyên nhân quan trọng là bởi sự thay đổi HLV của CLB hè mới đây: "Chúng tôi đã quen thuộc với một số phương pháp thi đấu trong 5 năm dưới thời HLV Massimiliano Allegri, khi Maurizio Sarri đến, nhiều thứ đã thay đổi. Chúng tôi phải cố gắng làm quen với HLV mới và ông ấy cũng cần thêm thời gian để hiểu hết các cầu thủ."

    "Tôi không quá bi quan về tình hình hiện tại, bởi sau tất cả, chúng tôi vẫn đang còn trên các đường đua danh hiệu. Chúng ta sẽ được nhìn thấy một Juve thật sự vào tháng 2, tháng 3 tới. CLB này sinh ra là để giành chiến thắng và sẽ tiếp tục làm như vậy."

    Kết thúc năm 2019, Bà đầm già đang đứng thứ 2 trên BXH Serie A, có cùng 42 điểm nhưng kém Inter Milan về hiệu số bàn thắng. Ở trận mở màn năm mới vào đầu tuần tới, Juve sẽ tiếp đón Cagliari. Cuối tháng 2, họ sẽ trở lại Champions League, cạnh tranh vé đi tiếp với một đối thủ được đánh giá thấp hơn là Lyon.

    Những bàn thắng đẳng cấp nhất của Cristiano Ronaldo năm 2019: 

    Hoài Thu | 12:50 31/12/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc