MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Than Quảng Ninh, bây giờ mới là lúc bắt đầu

    00:25 Thứ hai 30/10/2017

    BongDa.com.vn Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đang cho thấy đà thăng tiến của mình, họ hoàn toàn đủ khả năng tranh chấp huy chương tại V-League năm nay.

    Nếu như ở những mùa giải trước, nhắc đến Than Quảng Ninh, người ta sẽ nghĩ ngay đến một “thiếu gia” có tiềm lực tài chính của giải đấu, hoặc một khán đài Cẩm Phả đầy màu sắc cùng một hội cổ động viên nhiệt thành. Nhưng đội bóng đất Mỏ chỉ được xem như một đội bóng có thực lực, chứ chưa được xếp vào hàng “thế lực” của V-League.

     - Bóng Đá

     Chiến thắng trước Hải Phòng giúp Than Quảng Ninh chỉ còn kém ngôi đầu đúng 3 điểm sau vòng 23.

    Năm 2016, HLV Phan Thanh Hùng về với Than Quảng Ninh, đây là một dấu mốc thể hiện tầm nhìn tốt của lãnh đạo đội bóng. Bởi trong bóng đá hiện đại, ngoài cầu thủ chất lượng và tiềm lực tài chính ra, một đội bóng muốn thành công cần phải có trên băng ghế chỉ đạo một người đủ khả năng tạo ra “bản sắc” cho CLB. Trong làng HLV nội, người có khả năng ấy có lẽ khó ai bì được Phan Thanh Hùng, chiến lược gia từng đưa Hà Nội T&T vô địch V-League với một lối chơi đẹp mắt và rất có “chất” riêng.

    Nhưng HLV họ Phan có tài năng đến đâu thì một đội bóng mới cũng cần phải có thời gian mới có thể thẩm thấu hết triết lý bóng đá của ông. Mùa giải 2016 khép lại và Than Quảng Ninh đành đứng ở vị trí thứ 4, dù có lúc đã có khả năng tranh ngôi vô địch V-League. Họ cũng có một chiếc Cúp Quốc gia để “an ủi”, nhưng chừng đó chắc hẳn là chưa đủ.

    Bước vào mùa giải 2017, mọi thứ đang dần dần trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Mặc dù ở giai đoạn đầu mùa phải căng sức ở đấu trường châu lục, còn giai đoạn giữa và cuối mùa lại bị ảnh hưởng bởi “bão” chấn thương, nhưng đến lúc này, Than Quảng Ninh có thể xem như đạt thành tích ấn tượng, khi vẫn còn cơ hội vô địch, hay chí ít là bước vào top 3. Nhưng nhiều khi thành tích không phải điều quan trọng nhất, cái mà Than Quảng Ninh cho thấy rõ sự khác biệt, sự tiến bộ so với mùa giải trước, đó là lối chơi của họ đã trở nên gắn kết, mềm mại và nguy hiểm hơn trước rất nhiều lần.

    Trận thắng 1-0 trước đối thủ khó chơi Hải Phòng là một trận đấu như thế. Tuyến giữa của Than Quảng Ninh trong trận đấu này đã có lúc áp đảo, khống chế được khu vực giữa sân, cắt đứt sự liên lạc giữa hàng tiền vệ và cặp song sát Fagan – Stevens của người hàng xóm đất Cảng. Tuyến tiền vệ hoạt động hiệu quả khiến lối chơi trở nên nhịp nhàng, bóng được triển khai đi rất có ý đồ và bàn thắng đến là kết quả của sự tính toán chứ không phải nỗ lực ăn may. Hãy nhìn cái cách Mạc Hồng Quân triển khai bóng lên trên cũng như liên tục pressing cường độ cao ở khu vực giữa sân, mới thấy cuối cùng thì lối chơi của HLV Phan Thanh Hùng đã tạo ra dấu ấn.

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng đang làm rất tốt ở Quảng Ninh.

    Dĩ nhiên, tài năng của HLV người Đà Nẵng là không thể phủ nhận, cái ông cần ở Than Quảng Ninh là thời gian, và sau hơn một năm, ông cũng đã tạo ra được một CLB tiếp theo mang bản sắc của mình. Cỗ máy đã vận hành trơn tru thì nó sẽ càng ngày càng hiệu quả, đừng ngạc nhiên khi trong bối cảnh FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC đã bắt đầu có những cú sảy chân, thì Than Quảng Ninh sẽ vươn lên đầy mạnh mẽ. Và dù có không vô địch được trong năm nay, thì ở những năm tiếp theo, nếu vẫn duy trì được nhân sự tốt và giữ được lối chơi đã thành hình này, Than Quảng Ninh sẽ đủ sức trở thành một thế lực mới của V-League. Có thể nói, với đội bóng đất Mỏ, bây giờ mới là lúc khởi đầu cho một kỷ nguyên mới.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:55 29/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...