MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Thảm sát Bolivia, Chile khẳng định sức mạnh vượt trội

    09:12 Thứ bảy 20/06/2015

    Chủ nhà Chile tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng ở Copa America 2015 khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước Bolivia trong trận đấu thuộc loạt trận cuối bảng A.

    (BongDa.com.vn) – Chủ nhà Chile tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng ở Copa America 2015 khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước Bolivia trong trận đấu thuộc loạt trận cuối bảng A vừa kết thúc sáng 20/06.

    Niềm vui của các cầu thủ Chile sau khi ghi bàn. Ảnh: Internet.
    Niềm vui của các cầu thủ Chile sau khi ghi bàn. Ảnh: Internet.

    Việc Mexico gục ngã trước Ecuador sớm trước đó vài giờ, điều này khiến cuộc chạm trán giữa Chile và Bolivia không còn mang nhiều ý nghĩa. Do có dùng 4 điểm, hai đội đã chắc suất vào vòng tứ kết, theo đó trận thư hùng này chỉ còn tính chất phân định ngôi nhất bảng. Trận này, Chile dù nắm chắc vé vào tứ kết nhưng HLV Jorge Sampaoli vẫn tung ra sân đội hình mạnh với nhiều ngôi sao như Arturo Vidal, Alexis Sancehz hay Eduardo Vargas. Động thái trên thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng cổ động viên nhà của Chile.

    Với thực lực hơn hẳn đối phương, Chile dễ dàng tạo ra sự áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Theo đó, họ chỉ mất ba phút để có bàn mở tỷ số do công Charles Aranguiz. Trong những phút tiếp theo, thế trận trên sân hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Tuy nhiên, phải đến phút 37 họ mới có bàn nhân đôi cách biệt tỷ số. Lần này, người lập công là Alexis Sanchez. Trước đó, ngôi sao đá cho Arsenal từng hai lần đưa bóng trúng xà Bolivia sau các pha dứt điểm hiểm hóc.

    Sang hiệp hai, HLV Jorge Sampaoli rút Alexis Sanchez và Arturo Vidal khỏi sân để dưỡng sức cho trận tứ kết. Điều này tưởng chừng khiến sức mạnh của Chile suy giảm, nhưng chủ nhà đã làm bất ngờ khán giả với liên tiếp những bàn thắng được ghi. Cụ thể, từ phút 66 đến 86, Chile ghi liên tiếp ba bàn với các pha lập công của Charles Aranguiz, Gary Medel và Ronald Raldes (phản lưới nhà), qua đó khép lại 90 phút tưng bừng với thắng lợi 5-0, qua đó hiên ngang vào tứ kết với vị trí nhất bảng.

    Thắng lợi cho Chile trước Bolivia không nằm ngoài dự đoán, nhưng điều đọng lại sau trận đấu chính là công tác tổ chức giải. Việc loạt trận cuối diễn ra theo hai khung giờ khác nhau, thay vì đá cùng giờ như các giải đấu ở châu Âu, khiến tính chất các trận đấu bị ảnh hưởng. Thật vậy, Bolivia thua đậm Chile không phải hoàn toàn do yếu hơn, nhưng một phần vì tâm lý chủ quan và rất hời hợt. Việc họ chắc suất vào tứ kết làm các cầu thủ trở nên tự mãn bởi dù thua 1 bàn hay 10 bàn, vé vào tứ kết vẫn thuộc về Bolivia. Trong trường hợp trận Mexico-Ecuador diễn ra cùng thời điểm với trận Chile-Bolivia, kịch bản có lẽ đã khác.

    bang

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...