MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Thái Lan mềm mại, uyển chuyển thời Kiatisak đã trở lại"

    22:45 Thứ năm 05/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Bình luận viên Quang Huy đánh giá khá cao Thái Lan dưới thời HLV Nishino Akira.

    Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan đã có một trận cầu khá tốt khi tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà. Không còn là một Thái Lan co cụm phòng ngự như trước đó. Ngược lại, họ chơi "ăn miếng, trả miếng" khá sòng phẳng.

    Nếu may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn, Thái Lan đã có thể khiến tuyển Việt Nam ra về trắng tay. Kết quả hòa 0-0 là khá hợp lý và cho thấy được sự cân bằng giữa 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

     Thái Lan dần thay đổi lối chơi.

    Theo Bình luận viên Quang Huy, Thái Lan đang dần thay đổi lối chơi theo hướng tích cực hơn dưới thời HLV Nishino Akira. Cụ thể, dấu ấn mà ông Nishino Akira tạo ra là rất lớn, qua đó giúp Thái Lan có được thế trận tốt trước Việt Nam.

    Chia sẻ trên sóng truyền hình, BLV Quang Huy khẳng định: "Thái Lan mời ông Nishino Akira để làm đối trọng với Việt Nam. Về chuyên môn rất có lý bởi bản thân ông Nishino đã chứng tỏ được đẳng cấp, năng lực và đang ở đỉnh cao phong độ khi mới cách đây 1 năm đã dẫn dắt Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup.

    Ngay trận ra mắt, HLV Nishino Akira đã tạo được dấu ấn, biết cách kết hợp kỹ thuật của các cầu thủ Thái Lan, không còn những pha bỏ bóng đá người như hồi tháng 6. Đáng chú ý, độ mềm mại và nhuần nhuyễn như thời Kiatisak đã trở lại."

    Tiểu Lam | 22:48 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...