MỚI NHẤT :
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • Gây thất vọng, Bukayo Saka bị huyền thoại Arsenal chỉ trích
  • Bị loại khỏi C1, CĐV Arsenal chỉ rõ 'tội đồ'
  • 5 điểm nhấn Bayern 1-0 Arsenal: Đẳng cấp khác biệt; Chu kỳ 'buông'
  • ''Ông kẹ'' của Arsenal ở Champions League
  • Jurgen Klopp phủ nhận vấn đề của Liverpool
  • Man Utd săn tìm Kobbie Mainoo mới
  • Gục ngã ở Allianz Arena, Arsenal ngậm ngùi nhìn Bayern vào bán kết
  • "Một pha dứt điểm tuyệt vời của De Bruyne"
  • "Hàng phòng ngự của Arsenal chỉ đứng yên"
  • Thế trận dồn dập của Arsenal
  • Chuyên gia thốt tên Bellingham sau bàn mở tỷ số
  • Xấu hổ quá, Madueke!
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 3-1 U23 Kuwait: Bước ngoặt thẻ đỏ; Món quà bất ngờ
  • Bạn gái cựu sao Barca hở bạo tại Indonesia
  • Đình Bắc chấn thương, Bùi Vĩ Hào giúp U23 leo lên ngôi đầu bảng D
  • TRỰC TIẾP Bayern Munich 1-0 Arsenal (KT): Pháo thủ dừng bước
  • Terry tự hủy hoại danh tiếng vì phản bội đồng đội

    19:41 Thứ bảy 27/06/2020 | 2

    Từng là thủ quân tuyển Anh và được đồng đội cũng như CĐV tôn trọng, nhưng John Terry tự làm hỏng danh tiếng sau khi có quan hệ tình cảm với bạn gái của Wayne Bridge.

    Tháng 12/2017, John Terry vỡ mộng làm khách mời trên BT Sport. Kênh truyền hình này được cho là e ngại xung đột bùng nổ giữa Terry và người đồng đội cũ Rio Ferdinand. Khi còn là cầu thủ, đội trưởng Chelsea từng phân biệt chủng tộc em trai của Rio, Anton.

    Việc BT Sport quay lưng với Terry cũng đánh dấu hình ảnh tệ hại của anh trong mắt truyền thông xứ sở sương mù. Anh có thể được phỏng vấn lấy ý kiến, song để làm khách mời và quảng bá hình ảnh dưới danh nghĩa người nổi tiếng và có ảnh hưởng tới khán giả thì không.

    Điều ấy trái ngược hoàn toàn so với những đồng đội cũ của Terry ở "Thế hệ vàng" của tuyển Anh như Steven Gerrard, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Paul Scholes hay Gary Neville.

    Hàng loạt scandal khi còn làm cầu thủ đã biến hình ảnh Terry trở nên tệ hại trong mắt công chúng, mà nổi bật trong số đó chính là vụ ngoại tình tai tiếng với người yêu bạn thân Wayne Bridge.

     - Bóng Đá

    Terry và Bridge từng là anh em thân thiết cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ảnh: Getty.

    Vụ ngoại tình làm rúng động xứ sở sương mù

    Từng là đội trưởng "Tam sư" trong thời gian dài, Terry hiểu mình nên và không nên làm điều gì.

    Tháng 1/2010, Terry yêu cầu Tòa án tối cao Anh bảo vệ hình ảnh cho mình bởi scandal tình ái sắp bị phanh phui bởi truyền thông. Yêu cầu được chấp thuận. Toàn bộ hoạt động đăng tải thông tin "bóc phốt" Terry trên mặt báo bị ngăn lại đúng phút chót bởi pháp luật.

    Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, Tòa án tối cao Anh nhìn nhận rõ vụ việc và nhấn mạnh quyền tự do báo chí cần được tôn trọng. Lệnh cấm bị gỡ, và scandal của Terry tràn lan trên khắp mặt báo.

    Phốt lớn này là việc Terry đã có quan hệ tình cảm với cô bạn gái lâu năm Vanessa Perroncel của đồng đội thân thiết Wayne Bridge. Bridge và Perroncel khi ấy đã yêu nhau được 4 năm và có một con.

    Terry và Bridge vốn thân thiết trong quãng thời gian 5 năm cả hai cùng khoác áo Chelsea. Trước khi Bridge chuyển đến Man City, cả hai là hàng xóm của nhau, khi sở hữu hai căn biệt thự liền kề tại vùng Surrey.

    Sang đội bóng mới, Bridge phải chuyển đến thành phố Manchester thi đấu, trong khi cô bạn gái Perroncel tiếp tục ở lại Surrey. Lửa gần rơm, Terry và Perroncel nảy sinh tình cảm.

    Để giữ bí mật về mối tình ngang trái, Terry luôn nhắn tin cho Perroncel trước khi đến chơi. Căn nhà vốn là của Bridge luôn mở sẵn cổng để Terry lái xe vào trong rồi đóng lại như chưa từng có gì xảy ra.

    Hai nạn nhân là Bridge và vợ Terry không hề biết chuyện này. Tất cả hỗn loạn khi mọi chuyện bị phanh phui.

    Báo chí Anh ngày đó không bỏ lỡ thời cơ "đánh" Terry. Mọi scandal trước đó của trung vệ này trong quá khứ cũng bị lôi lại như tổ chức tham quan sân Stamford Bridge để lấy tiền chui hay 10 lần ngoại tình sau khi kết hôn.

    Báo chí Anh lôi cả câu nói đạo lý của Terry trong quá khứ để chế giễu. Mới khoảng 2 tháng trước khi bị bóc phốt, Terry còn được độc giả tờ The Sun bầu làm "Ông bố của năm". Trên bục nhận giải hôm đó, Terry khiến không ít người cảm động với phát biểu: "Tôi muốn thay tã cho con cái và trở thành ông bố kiểu mẫu trong xã hội hiện đại".

    Tệ hơn cả, "ông bố kiểu mẫu" Terry còn để lại hậu quả trong vụ ngoại tình. Perroncel phải đi phá thai để chối bỏ mối quan hệ vụng trộm, theo Daily Mail.

    Từ mặt

    Người đau khổ nhất trong scandal này là Wayne Bridge. Hậu vệ tuyển Anh không thể ngờ người đồng đội lại có thể cắm sừng mình.

    Sau khi scandal bùng nổ, Bridge từ giã luôn ĐT Anh vì không muốn gặp mặt Terry. Khi Chelsea chạm trán Man City vào cuối tháng 2/2010, Bridge từ chối bắt tay "ông bạn vàng". Khoảnh khắc này nổi tiếng đến mức mọi tờ báo lẫn các kênh truyền hình đều đăng sau trận đấu, càng bồi thêm những cú đấm đau điếng vào danh dự đã thủng lỗ chỗ của Terry.

    Chelsea thua Man City 2-4 ở trận đấu đó. Terry chơi như người mất hồn. Không chỉ tại Premier League, Chelsea chịu ảnh hưởng nặng bởi phong độ kém cỏi của Terry tại cả đấu trường UEFA Champions League.

     - Bóng Đá

    Terry bị đồng đội cũ từ chối bắt tay. Ảnh: Getty.

    Ở vòng 1/8 mùa giải năm đó, Chelsea gặp Inter Milan của Jose Mourinho. Trước đó, Inter không ghi nổi dù chỉ 1 bàn tại vòng knock-out giải đấu danh giá nhất châu Âu trong 2 mùa giải liền. Tuy nhiên, Inter chỉ mất đúng 3 phút để mở tỷ số trước Chelsea.

    Terry với khuôn mặt đưa đám ngay từ lúc tiến vào sân Giuseppe Meazza đã không thể xoay trở kịp trước cú ngoặt bóng dứt điểm của Diego Milito trong vùng cấm. Chelsea sau cùng thua Inter 1-2, và thua tiếp 0-1 trên sân nhà 2 tuần sau đó rồi bị loại.

    Vụ bê bối này còn khiến Terry bị tước băng đội trưởng Tam sư. Từ ngưỡng có tất cả, Terry trở thành tội đồ của cả nước Anh.

    Kiếm tiền sau bê bối

    Nhân vật then chốt trong vụ scandal này, Vanessa Perroncel, không bỏ lỡ cơ hội kiếm chác sau khi bê bối vỡ lở.

    Theo Telegraph, Terry phải trả 800.000 bảng để đổi lại sự im lặng của Perroncel trước truyền thông. Bởi hình ảnh của Terry xấu đi đến mức nào nếu cô đào này phun ra chi tiết những lần dan díu của đội trưởng Chelsea.

    Không chỉ bòn rút nhân tình, Perroncel không ngại vòi tiền người đàn ông tuyệt vọng Wayne Bridge. Có với nhau một mặt con, siêu mẫu nội y người Pháp đòi bằng được Bridge chu cấp tiền nuôi con cho đến khi 18 tuổi. Perroncel đòi 6.000 bảng/tháng, Bridge trả luôn 1 triệu bảng để đỡ phải dính líu lâu dài với người đàn bà bội bạc.

    Tháng 2/2017, Bridge nhớ lại scandal này với The Sun. "Điều tệ hại nhất là giờ tôi trở nên nổi tiếng hơn vì việc từ chối bắt tay ai đó thay vì là cầu thủ bóng đá. Tôi bị xúc phạm thường xuyên trên đường phố, nhưng đó là chuyện nước đổ lá khoai thôi, không có gì hơn", anh nói.

     - Bóng Đá

    Terry giờ giải nghệ và làm trợ lý HLV tại Aston Villa. Ảnh: Getty.

    "Thật sự rất khó để tôi nói lại về vụ scandal ngày đó, bởi có quá nhiều thứ sẽ bị tiết lộ", anh tiếp tục.

    Dẫu vậy, chiến thắng 4-2 của Man City trước Chelsea khi ấy là kỷ niệm an ủi Bridge. "Tôi không thể tin nổi không khí của trận đấu và cả phản ứng của các đồng đội. Có lẽ không ai biết đầy đủ tường tận câu chuyện, nhưng họ quả thực tuyệt vời. Tôi có cảm giác đồng đội muốn giành chiến thắng cho mình vậy", Bridge nói.

    "Carlos Tevez và Craig Bellamy sau đó đã an ủi tôi. Với chúng tôi, chiến thắng khi đó là không tưởng".

    10 năm sau vụ bị cắm sừng ấy, Bridge giờ đã kết hôn với ca sĩ Frankie Sandford và có 2 cậu con trai. Hậu vệ trái người Anh ít xuất hiện trên truyền thông sau khi một show truyền hình anh làm nhân vật chính bị hủy vào năm 2016.

    Terry giải nghệ vào năm 2018 và giờ là trợ lý HLV tại Aston Villa. Cựu trung vệ người Anh bị truyền thông xứ sở sương mù ghẻ lạnh. Song may mắn cho trung vệ này là cô vợ Toni Poole dù đau khổ sau khi chồng ngoại tình nhưng vẫn dang rộng vòng tay tha thứ.

    Vanessa Perroncel giờ 44 tuổi và chỉ là người mẫu mờ nhạt. Thỉnh thoảng, cô đào này lên truyền thông và diễn lại bài phát biểu phủ nhận việc ngoại tình trong quá khứ. “Tôi và Terry chỉ là bạn bè", Perroncel nói.

    Thậm chí, cô nàng này vẫn nói mình "yêu Bridge" và "muốn quay lại". "Tôi rất dễ chịu, nhưng Wayne có thể sẽ không cảm thấy như vậy. Liệu chúng tôi có quay lại với nhau hay không ư? Bạn biết đó, những điều không hay thì cũng đã xảy ra rồi", siêu mẫu nội y này úp mở.

    Nhật Anh - Zing.vn | 18:03 27/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...