Có cảm giác, Ajax Amsterdam mang tinh thần của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai lần bị dẫn trước trong cả hai lượt trận, nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để trở lại vào những khoảnh khắc quan trọng nhất...
Trong khi đó, Juventus rời giải là hệ quả của một sự lệ thuộc hoàn toàn vào Ronaldo. Và nếu phải đổ lỗi cho ai đó, có lẽ siêu sao người Bồ Đào Nha nên đứng ra nhận trách nhiệm thay cho một tập thể già nua và hoàn toàn thiếu ý tưởng.
Ronaldo đã thắng 11 trận tứ kết liên tiếp trước đó, anh cũng chẳng biết bị loại ở vòng này kể từ năm 2011, tuy nhiên, hôm nay tài năng của anh không thể cứu vãn cho nhà vua khỏi băng hà trước một đại diện "nói được làm được" và thú vị nhất Champions League mùa này.
Juventus bị loại hoàn toàn là vì siêu sao sinh năm 1985 không đủ hoàn hảo, bởi nếu hàng phòng ngự (đặc biệt là sự tệ hại của trung vệ Daniele Rugani) thể hiện đúng phẩm chất Italia, làm gì có chuyện họ phải nhận thất bại trong bối cảnh đã có lợi thế từ bàn mở tỉ số?
Cả hai bàn thua của Lão bà đều xuất phát từ sai lầm mang tính hệ thống, các cầu thủ ở tuyến dưới chơi như mơ ngủ, ngay cả khi Alex Sandro và Joao Cancelo được tự do tranh chấp cùng Mathijs de Ligt trong tình huống ghi bàn quyết định ở phút 67.
Hàng tiền vệ Juventus vẫn thế, họ không hề sáng tạo ở khu vực giữa sân, đặc biệt là khi huấn luyện viên Max Allegri bố trí Emre Can, một cầu thủ đá lùi sâu, lên chơi ngay phía sau Ronaldo và chỉ xếp Miralem Pjanic chơi thấp nhất trong sơ đồ kim cương.
Khả năng đột biến từ Bernadeschi phần nào giúp Juventus gây khó dễ cho đối thủ bên cánh phải, nhưng trong một ngày mà Paulo Dybala không còn là chính mình, sự phối hợp giữa họ này không mang đến nhiều hiệu quả, trước khi cả hai bị thay ra.
Nhìn chung, thất bại của Juventus đến từ hai yếu tố cơ bản: Ronaldo chưa đủ hoàn hảo đến mức cứu cả một đội bóng nghèo nàn về ý tưởng; Lão bà không thể trở thành vua Châu Âu với một tập thể già nua và yêu thích việc bị áp đảo bởi các cầu thủ trẻ như vậy.
Thất bại này có thể khiến tham vọng bóng vàng tan biến với siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng nó chắc chắn khiến BLĐ Juventus nhận ra rằng họ buộc phải đại tu đội hình vào mùa hè. Bạn gần như không thể vô địch với những ông lão vào năm 2019!