MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • "Tế" Jovic, Real quyết tâm chiêu mộ "cỗ máy tấn công" 70 triệu về Madrid

    07:26 Thứ sáu 20/12/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tìm ra "chân lý mới" cho hàng công?

    Real Madrid đã chi hơn 300 triệu euro, mang về 5 gương mặt mới giàu tiềm năng trong công cuộc thanh lọc lực lượng và bổ sung đội hình mùa hè 2019. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dưới triều đại HLV Zinedine Zidane lần thứ hai trông đợi vào một cuộc phục hưng thật sự. Vì lẽ đó, những gương mặt tiêu biểu như Luka Jovic được gấp rút mang về Santiago Bernabeu để gia tăng sức mạnh hàng công cho Los Blancos.

    Tuy nhiên, đến hiện tại, bản hợp đồng với Luka Jovic vẫn là một thất bại lớn. Tiền đạo người Serbia tịt ngòi một cách khó hiểu. Trải qua 13 trận trên mọi đấu trường cho Real Madrid, Luka Jovic chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đây là hiệu suất ghi bàn quá kém cỏi, chẳng còn biểu hiện thấy một "sát thủ" từng khuynh đảo Châu Âu mùa giải trước.

    Với sự thất vọng này, theo Mirror Sports, Real Madrid đã sẵn sàng dùng Luka Jovic làm "vật tế" để đón Pierre-Emerick Aubameyang. Thượng tầng Los Blancos xác định, tiền đạo người Gabon mới là "chân lý mới" cho hàng công của đội bóng. Aubameyang cũng là mẫu sát thủ có thể bảo chứng về khả năng ghi bàn ở môi trường mới. Vừa tới Ngoại hạng Anh, tiền đạo sinh năm 1989 đã nắm giữ danh hiệu Vua phá lưới ngay mùa đầu tiên với 22 bàn thắng.

    Real Madrid ready to swap highly-rated Luka Jovic with Pierre Emerick Aubameyang - Bóng Đá

    Real quyết tâm đón Aubameyang.

    Trong bối cảnh Arsenal sa sút và biến động lớn, khả năng Aubameyang rời Emirates là rất lớn. Mức phí chuyển nhượng của chân sút người Gabon vào khoảng 70 triệu bảng (theo Transfermarkt).

    Xem phỏng vấn Aubameyang và Nicolas Pepe: 

    Minh Trí | 07:10 20/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...