Sau khi lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng nhanh chóng bị khước từ, Tottenham sắp gửi lời đề nghị thứ 2 để chiêu mộ tiền đạo Anthony Martial của Man Utd. Spurs sẽ tăng giá hỏi mua cầu thủ 21 tuổi lên thành 42 triệu bảng.
Hiện tại, Spurs là đội duy nhất trong nhóm Big Six vẫn chưa chi xu nào nào trên TTCN dù đã thu về 70 triệu bảng nhờ việc bán cầu thủ trong mùa Hè vừa qua. Vì vậy trong thời gian còn lại của kì chuyển nhượng mùa hè, họ phải gấp rút tìm kiếm tân binh để bổ sung lực lượng với hàng loạt mục tiêu như: Wilfried Zaha (Crystal Palace), Davinson Sanchez (Ajax), Keita Balde (Lazio), Luke Shaw và Martial (Man Utd)... Nhưng tất cả hiện vẫn rơi vào ngõ cụt.
Martial gia nhập Man Utd vào cuối kì chuyển nhượng mùa hè 2015 với mức phí 36 triệu bảng (có thể lên tới 58 triệu bảng, tùy theo điều khoản phụ) và trở thành chân sút chủ lực của đội. Nhưng sau khi Ibrahimovic rồi Lukaku cập bến Old Trafford cộng thêm sự nổi lên của Marcus Rashford, cầu thủ người Pháp dần đánh mất phong độ và vị trí trong đội hình Quỷ đỏ. Ở mùa hè này, ngoài Tottenham thì Inter Milan và Wolfsburg cũng từng muốn mượn Martial, nhưng đều bị Man Utd từ chối. Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi ở trận mở màn mùa giải Premier League 2017 - 2018, cựu cầu thủ Monaco đã ghi bàn chỉ sau 7 phút có mặt trên sân từ ghế dự bị.
Tương lai của Martial vẫn còn rất mờ mịt khi Mourinho đang quyết tâm chiêu mộ Ivan Perisic, ngôi sao chạy cánh của Inter Milan. Tuy nhiên, dù không có kế hoạch sử dụng tài năng 21 tuổi nhưng có lẽ Man Utd cũng quyết không để cầu thủ này sang Spurs bởi mùa giải này họ còn phải chinh chiến trên nhiều mặt trận.