MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tản mạn: Một lứa trẻ MU đã vụt tắt

    10:52 Thứ năm 06/08/2015

    Mới đây, Rafael đã sang Ligue 1 để gia nhập Olympique Lyon. Thêm một con người của thế hệ trẻ MU đầy triển vọng ngày nào do Sir Alex mài dũa đã ra đi.

    (BongDa.com.vn) – Mới đây, Rafael đã sang Ligue 1 để gia nhập Olympique Lyon. Thêm một con người của thế hệ trẻ đầy triển vọng ngày nào do Sir Alex mài dũa đã ra đi. Giờ đây, một tương lai mới đang mở ra đội bóng với những con người mới mà không có chỗ cho những người tưởng từng được kỳ vọng rất nhiều.

    Quỷ đỏ thành Manchester vẫn chưa thể tìm một đội hình hoàn hảo sau thời “thế hệ vàng 1992”. Ảnh: Internet.
    Quỷ đỏ thành Manchester vẫn chưa thể tìm một đội hình hoàn hảo sau thời “thế hệ vàng 1992”. Ảnh: Internet.

    Manchester United từng có một “thế hệ vàng 1992” khuynh đảo cả làng bóng đá châu Âu và đi vào lịch sử đội bóng với tư cách là thế hệ xuất sắc nhất mà Quỷ đỏ đào tạo được. Những cái tên như David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt,… sẽ mãi còn in dấu trong tâm trí các Manucians.

    Không thể sánh được với thế hệ ấy, nhưng giai đoạn 2007-2008 cũng từng nổi lên một lớp cầu thủ trẻ đầy triển vọng và hứa hẹn sẽ giúp đội bóng làm mưa, làm gió trong tương lai gần. Nhưng rốt cục, chẳng có ai trong cái thế hệ ấy vươn lên tầm đỉnh cao cả mà mỗi người trong số họ đều mắc phải những bước lặng riêng để rồi giờ đây mỗi người mỗi ngả.

    Nói tất cả đã không còn ở MU thì không đúng bởi như Johny Evans vẫn đang thuộc biên chế đội bóng để chinh chiến cùng đội chủ sân Old Trafford mùa giải tới nhưng trung vệ người Bắc Ailen đang tụt lại dần so với những người đến sau như Chris Smalling hay Phil Jones. Thần đồng tài năng ngày nào vẫn mãi không thể lớn được dù tạo cơ hội rất nhiều.

    Cặp anh em song sinh nhà Rafael cũng từng được kỳ vọng ghê gớm sẽ lĩnh ấn hai cánh hàng thủ mà Gary Neville và Patrice Evra để lại. Nhưng cuối cùng, kẻ phải dạt sang Pháp để tìm đường gầy dựng lại sự nghiệp còn người phải chuyển sang đội bóng nhỏ hơn ở Premier League để tìm kiếm cơ hội ra sân.

    Hai cầu thủ mới đây còn được “điểm mặt chỉ tên” là những cây nhà lá vườn xuất sắc để gánh vác sự nghiệp mà thế hệ đi trước của MU để lại là Danny Welbeck và Tom Cleverley đều không còn ở sân Old Trafford.

    Đã từng có thời điểm Welbeck và Cleverley thể hiện được mình và chiếm lĩnh vị trí chính thức ở MU nhưng thời gian đó quá ít ỏi. Giờ đây Arsenal và Aston Villa mới là những mái nhà của họ để họ chinh chiến. Quá đáng tiếc cho hai mầm non hàng đầu mà Man United ươm mầm được này.

    Những niềm hi vọng lớn lao của M.U giờ đây phải chịu kiếp dự bị hoặc tìm bến đỗ mới. Ảnh: Internet.
    Những niềm hi vọng lớn lao của M.U giờ đây phải chịu kiếp dự bị hoặc tìm bến đỗ mới. Ảnh: Internet.

    Ít được để ý hơn nhưng những cái tên như Petrucci, Macheda, Possebon, Fraizer Campbell,… cũng từng khiến nhiều người phải ngã mũ bởi phong độ thi đấu xuất sắc khi chỉ mới chập chững bước vào sự nghiệp quần đùi áo số. Tiếc rằng đó cũng là tất cả những gì họ thể hiện được cho đến lúc họ đã ở vào tuổi 25,26.

    Bây giờ, chẳng còn ai trong thế hệ vàng 1992 có thể trường tồn gắn bó với đội bóng nữa. Những cầu thủ trẻ được kỳ vọng cách đây gần một thập kỷ phần thì đang lay lắt ở những đội bóng khác, phần thì chẳng tìm được chỗ đứng ngay chính ở đội chủ sân Old Trafford.

    Cùng với sự thoái lui của Sir.Alex, hai thế hệ mà ông từng nhào nặn và mài dũa với hết bao tâm huyết cũng chẳng còn thổi hồn vào MU nữa. Một di sản đã qua đi với biết bao hoài niệm đẹp và cả luyến tiếc của người hâm mộ. Rồi vòng quay bóng đá lại tiếp tục, không biết bao giờ MU mới tạo ra được lứa măng non xuất sắc tiếp theo.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...