MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Tân binh Wolves sẽ giúp đội nhà đe dọa "Big Six"?

    18:00 Thứ tư 31/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Wolverhampton Wanderers vừa bổ sung một ngôi sao tương đối chất lượng và sẵn sàng trở lại mạnh mẽ ở mùa giải mới.

    Sau 2 tháng TTCN mở cửa, làng túc cầu chứng kiến muôn vàn thị phi cùng hàng loạt những sự kiện bất ngờ. Có lẽ sau rất nhiều năm, phiên chợ hè mới trở nên sôi động và đầy kịch tính như 2019. Các ông lớn tranh đua quyết liệt và liên tục kích nổ các bom tấn. Với mục tiêu và tham vọng khác nhau, tất cả đều mong muốn sở hữu những chữ ký chất lượng nhất.

    CN - Bóng Đá

     Patrick Cutrone gia nhập Wolves. 

    Trên đất Anh, Wolverhampton Wanderers dù không quá ồn ào nhưng liên tục sở hữu những cái tên chất lượng. Mới đây, đội nhà đã hoàn tất bản hợp đồng Patrick Cutrone, trên đường sẵn sàng chinh phục mùa giải mới. Không phải cái tên tầm cỡ, dẫu vậy, ngôi sao người Italy vẫn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và giúp đội bóng mới cạnh tranh sòng phẳng ở Premier League.

    Patrick Cutrone từng được ca ngợi là tương lai xán lạn của lò đào tạo Milan. Ở tuổi 21, chân sút số 63 đã được khoác áo một trong những CLB giàu truyền thống nhất châu Âu, AC Milan. Ngôi sao người Italy sở hữu tư duy nhạy bén và kỹ năng chọn vị trí không tồi. Ở mùa giải 2017/18, anh đã ghi 18 bàn thắng cho đoàn quân áo xong đỏ đen.

    Nhưng hiện tại, vì nhiều vấn đề khách quan và chủ quan, Cutrogol phải chuyển đến nước Anh xa lạ. Nơi đây, anh sẽ bắt đầu lại từ con số 0 và tìm phương hướng cho sự nghiệp bản thân. Wolves tuy không rực rỡ, lộng lẫy như Milan nhưng là CLB thích hợp với chân sút số 63 thời điểm hiện tại.

    CN - Bóng Đá

    Ngôi sao 21 tuổi là bổ sung chất lượng cho hàng công đội nhà. 

    "Bầy sói" vừa có mùa giải thành công tại đấu trường Premier League. Đội nhà kết thúc hành trình Ngoại hạng Anh với vị trí thứ 7 và nhiều lần đe dọa nhóm "Big Six". Quan trọng hơn, Wolves dù bị đánh giá thấp nhưng luôn thi đấu sòng phẳng và khiến các đại gia như Arsenal, Chelsea, MU,... run rẩy. 

    Đội nhà sở hữu đội hình không quá nhiều sao, mà được đồng đều trên mọi tuyến. Không những vậy, đoàn quân áo vàng còn sở hữu lối đá khoa học, chắc chắn. Tuy nhiên, hàng công đội nhà lại thiếu chiều sâu và chỉ chủ yếu dựa vào Raúl Jiménez, Diogo Jota.

    Ở một đấu trường dài hơi như Premier League, rõ ràng, 2 ngôi sao trên là không đủ cho đội nhà. Hiện tại, với sự xuất hiện của Patrick Cutrone, CLB có quyền nghĩ về nhiều lựa chọn trên hàng công cũng như sơ đồ chiến thuật. Raúl Jiménez, Diogo Jota sẽ có đồng đội chia lửa, giảm bớt gánh nặng và đủ thể trạng chiến đấu trên đường dài.

    Như mùa giải qua, ở Wolves hội tụ nhiều yếu tố để cạnh tranh một vị trí trong top 6. Họ có một HLV tốt, một đội bóng thi đấu tập thể, một lối chơi rõ nét và một bản lĩnh đáng nể trước các ông lớn. Thứ CLB thiếu là sự ổn định cho cuộc chiến lâu dài và hơn hết, điều này nằm ở nhân lực. Rõ ràng Cutrone vẫn chưa đủ cho đội nhà, song vẫn thắp lên tia hy vọng cho hàng công, đồng thời mở ra một mùa giải mới mẻ hơn cho họ. 

    Bạch Băng | 14:17 31/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...