Eric Bailly được đánh giá là bản hợp đồng ‘đội giá’ của Man United ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua. Tuy nhiên, anh lại nằm trong danh sách những cái tên cần phải có của tân huấn luyện viên Jose Mourinho bởi ai cũng hiểu ở mùa giải năm ngoái Louis van Gaal đã phải khốn đốn với hàng thủ của Quỷ đỏ như thế nào. Villarreal dĩ nhiên ‘dư sức’ nhận ra điều đó và tận dụng cơ hội này để ‘thổi phồng’ giá trị của Bailly. Tuy nhiên, sự thực cũng không hẳn quá ‘phi lý’ khi nói về mức giá 32 triệu bảng của tuyển thủ Bờ Biển Ngà qua lời nhận xét mới đây của David de Gea, thủ môn hiện đang nằm trong biên chế của Man Utd.
“Bailly thực sự là một bản hợp đồng tuyệt vời. Cậu ấy đến và khiến chúng tôi 'ngã ngửa' với tốc độ thích nghi và khả năng của cậu ấy. Tôi nhớ là khi tôi mới đặt chân đến nước Anh, tôi thậm chí còn không thể thích nghi nhanh được, còn giờ cậu ấy đang thăng hoa, tin tôi đi.”
“Cậu ấy rất khỏe manh, kỹ thuật và dẻo dai đi đôi với sự tự tin, chưa kể cậu ấy còn rất nhạy bén. Eric chỉ nói một chút tiếng Anh nhưng chúng tôi có cả tá đồng đội người Tây Ban Nha trong phòng thay đồ và còn Paul Pogba nói tiếng Pháp nữa,” cựu sao Atletico Madrid nói thêm.