Giết chết cảm xúc - Simeone là số 1
Lợi thế trận lượt về của Leicester là gì? Đó chính là điểm tựa sân nhà và sự cỗ vũ nhiệt tình của CĐV. Cũng chính lợi thế này đã giúp thầy trò Craig Shakespeare vượt qua Sevilla ở vòng 16 đội Champions League để có mặt ở tứ kết. Cảm xúc lần đầu được là 1 phần của giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu khiến các CĐV Leicester luôn tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Sự cuồng nhiệt đó có thể thiêu cháy tinh thần của bất cứ đội bóng nào.
Trước trận đấu, hậu vệ Christian Fuchs đã phát biểu: "Chúng tôi sẽ được ủng hộ bởi bầu không khí tuyệt vời mà các CĐV tạo ra tại đây. Tôi không nghĩ có bất cứ đội bóng nào muốn chống lại Leicester trên sân King Power.".
Tuy nhiên, Atletico là trường hợp ngoại lệ. Nói đúng hơn, họ sở hữu một HLV không biết sợ là gì, một HLV sẵn sàng dùng sự lạnh lùng để giết chết tất cả những cảm xúc xung quanh ông và đội bóng của ông. Lối chơi phòng ngự hoàn hảo đến tàn nhẫn của Simeone khiến cho mọi đối thủ gần như vô vọng khi trót trao lợi thế cho Atletico ở trận lượt đi. Chẳng thế mà những tên tuổi vang danh như Barcelona, Bayern cũng từng là nạn nhân của Simeone đó sao?
Quá khó để Leicester thoát khỏi số phận này.
Thử thách vượt giới hạn
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là "Bầy Cáo" phải chấn nhận số mệnh. Họ đang có một HLV giỏi, một "nhà viết kịch trên sân cỏ" đầy mơ mộng và cũng đầy ý chí. Họ còn có bộ đôi sát thủ Vardy-Mahrez đã cùng nhau ghi đến 9 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo trong 9 trận đấu kể từ thời hậu Rainieri. Dẫu những gì họ làm được trước Atletico ở trận lượt đi là một con số 0 tròn trĩnh, không bàn thắng, không kiến tạo và thậm chí là không một lần sút trúng đích, nhưng có thể trận lượt về sẽ khác!
Biết rằng sẽ rất khó để vượt qua "bức tường" mà Atletico dựng lên trước khung thành Jan Oblak, nhưng sân cỏ là nơi mọi chuyện dẫu có vô lý nhất cũng đều có thể xảy ra.
Con đường ngắn nhất
Theo một số nhà chuyên môn, để tạo bất ngờ trước Atletico, có lẽ nên Leicester cần phải trông chờ vào những tình huống cố định. Trận đấu với Sevilla, chính từ quả đánh đầu của đội trưởng Morgans sau tình huống phạt góc, thầy trò Craig Shakespeare mới lấy lại lợi thế và dễ đá hơn trong phần còn lại của trận đấu.
Tuy nhiên, ngay cả con đường ngắn nhất này cũng đang khiến Leicester phải đau đầu. Ai cũng biết bộ đôi trung vệ Huth-Morgan là những chuyên gia không chiến tốt nhất của đội bóng nước Anh. Nhưng đêm nay, Leicester đang đứng trước khả năng mất cả hai cầu thủ trên. Huth chắc chắn không thể ra sân vì thẻ phạt. Trong khi đó, Morgan đang phải chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương, phục hồi thể lực, kịp có mặt đêm nay.
Trong thế bất lợi, Leicester còn gặp vận đen. Liệu phép màu nào sẽ cứu được đại diện duy nhất còn lại của Ngoại hạng Anh?