Đêm nay, người ta không chỉ đơn thuần chứng kiến cuộc đấu giữa Juve - Barca, giữa một phong cách phòng ngự Catenaccio trứ danh với một lối chơi Tiki-taka hoa mỹ, mà còn là cuộc chiến của những người Nam Mỹ, đại diện là màn đọ sức của hai chân sút khủng Higuain - Messi.
Nếu Higuain mang quốc tịch Anh, có lẽ anh đã sống như ông hoàng theo đúng nghĩa đen của từ này. Đáng tiếc, chân sút 29 tuổi lại là người Argentina, sinh vào đúng thời điểm Messi rực sáng từ cấp độ CLB cho tới đội tuyển. Cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo La Masia đã hút hết mọi ánh hào quang vào người. Và dẫu cho Higuain có được gác mác "90 củ", anh không bao giờ được trọng vọng khi chơi cạnh Messi. Thậm chí, cầu thủ của Juventus còn bị coi là tội đồ trong trận Chung kết World Cup năm 2014 khi liên tục vô duyên trước khung thành tuyển Đức.
Muốn phá vỡ định kiến trên, El Pipita buộc phải trình diễn một phong độ đỉnh cao trước Barca vào tối nay. Fan Juventus đang chờ khoảnh khắc Higuain lập hat-trick, nhấn chìm đội bóng xứ Catalan ngay trong trận lượt đi trước vẻ mặt thất thểu của Messi. Đương nhiên, đó chỉ là ước mơ, mà mơ thì chẳng ai đóng thuế!
Ngoài cuộc đụng độ này, những cầu thủ Nam Mỹ khác như Luis Suarez, Neymar, Paolo Dybala hay Juan Cuadrado đều có những lí do để cố gắng chơi bóng với 200% khả năng.
Suarez dĩ nhiên cần ghi bàn để chứng tỏ anh là chân sút hiệu quả nhất châu Âu thời điểm hiện tại chứ chẳng phải là một Messi hay Ronaldo nào khác.
Neymar sau chiếc thẻ đỏ tai hại trong trận gặp Malaga cần một đội bóng để "xả" tự ái, đồng thời ghi điểm trong cuộc đua đến danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".
Nếu thăng hoa trước Barca, đây cũng là màn "chào hàng" không thể tốt hơn của Dybala trước Man Utd - đội bóng đang theo đuổi sát sao tiền đạo trẻ này từ hai mùa bóng trở lại đây.
Với Cuadrado, anh cần vượt qua Barca để chứng minh, quyết định ruồng bỏ mình của BLĐ Chelsea là hoàn toàn sai lầm.
Và vì đây là một trận đấu kéo dài trong 180 phút hoặc có thể hơn, nên hai đội sẽ nhập cuộc rất khác với những gì diễn ra trong trận Chung kết Champions League cách đây hai năm. Nên nhớ, Juventus đang thong dong tại Serie A. Họ đã giải quyết gọn lẹ Chievo để dồn sức cho đấu trường châu Âu. Trong khi đó, Barca coi như tự tay vứt đi danh hiệu La Liga sau trận thua khó hiểu trước Malaga. Họ cần một kết quả có lợi trên sân Juventus để vớt lại một mùa giải bỏ đi.
Nhưng không hề đơn giản khi bại binh Max Allegri đang bên kia chiến tuyến, chỉ chực chờ sai lầm của đối thủ để tiễn Luis Enrique ra đi trong tủi hổ.
Xem lại chiếc thẻ đỏ của Neymar trước Malaga: