MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tạm biệt Bundesliga, Bayern ở một thế giới khác!

    15:31 Thứ hai 10/04/2017

    BongDa.com.vn Việc Bayern Munich hủy diệt Borussia Dortmund ở trận Der Klassiker nước Đức chứng minh một sự thật: câu lạc bộ xứ Bavaria giờ đã ở một thế giới khác, so với phần còn lại.

    Bayern thắng Dortmund, không nhiều người ngạc nhiên. Nhưng sự chênh lệch trình độ giữa hai đội trong trận đấu trên sân Allianz Arena cuối tuần rồi mới là vấn đề đáng nói. Bayern đã bỏ quá xa đại kình địch của họ, kẻ mà trước mùa giải còn được kỳ vọng là 'vị cứu tinh' của Bundesliga.

    Tạm biệt Bundesliga, Bayern ở một thế giới khác - Bóng Đá

     Ribery ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 4-1 của Bayern trước Dortmund

    "Chúng tôi phải chúc mừng họ, tôi không biết Real Madrid (đối thủ sắp tới của Bayern tại Champions League) sẽ chơi như thế nào đây. Bayern quá mạnh," giám đốc thể thao của Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke nói. Một trận thua tâm phục khẩu phục.

    Bayern, với sự vượt trội về chất lượng đội hình lẫn phong độ, tiếp tục minh chứng cho người ta thấy đẳng cấp quá xa phần còn lại của giải đấu. Ngay cả khi đó là Dortmund. Đừng quên rằng tháng 10/2015, Bayern cũng đã thắng Dortmund 5-1. 18 tháng sau, với 7 cầu thủ còn lại trong đội hình xuất phát, họ tiếp tục hành hạ đối thủ. Với Dortmund, con số đó chỉ là 4.

    Sự chênh lệch về mặt tài chính lẫn thể thao có lẽ chưa bao giờ phát lộ rõ như năm nay, khi Bayern vừa đá vừa sa sút vẫn có thể bỏ xa đối thủ. Carlo Ancelotti, trong mùa giải đầu tiên tại CLB, có lẽ nên tập trung toàn lực cho Champions League từ vài tháng trước, và không cần nghĩ ngợi gì lắm về đấu trường quốc nội.

    Với kinh nghiệm dạn dày, Marcel Schmelzer có lẽ là cầu thủ đáng là chỗ dựa nhất cho đồng đội. Nhưng hậu vệ trái của Dortmund đã có một ngày thi đấu ác mộng. Ở tuổi 29, anh năm lần bảy lượt để "ông già" 33 tuổi Arjen Robben qua mặt, dù theo cùng một kịch bản, Robben phải sút đến quả thứ 6 hay 7 gì đó mới ghi bàn.

    Một sự bất lực rõ ràng, và tương phản cho trình độ hai đội. Trong khi Dortmund vật lộn với cuộc chuyển giao thế hệ từ tận mùa Hè, Bayern ung dung trong việc nâng cấp đội hình và chờ các 'lão tướng' trở lại đẳng cấp vốn có.

    Tạm biệt Bundesliga, Bayern ở một thế giới khác - Bóng Đá

    Robben có pha solo đẳng cấp trong trận đấu với Dortmund

    Một sự chênh lệch khác, có thể thấy rõ là việc Robert Lewandowski tỏa sáng ra sao so với Aubameyang. Chân sút người Ba Lan giờ đã có tới 30 bàn thắng ở Bundesliga, còn đối thủ của anh tụt lại phía sau với 25 bàn. Aubameyang từng có lúc chiếm ưu thế trong cuộc đua vua phá lưới, nhưng đến giai đoạn cần thiết, đẳng cấp (của chính hai tiền đạo và toàn bộ đội hình) đã lên tiếng.

    "Nếu chúng tôi muốn thắng, độ dày trong đội hình là cần thiết," Robben nói. Nó cũng chỉ là hệ quả của tiền bạc và sự vượt trội cả về các yếu tố khác. Trong khi Robben tự tin nói về cuộc chiến với Real Madrid giữa tuần này, thì huấn luyện viên trưởng Dortmund Thomas Tuchel từ chối nói về trận đấu với AS Monaco. Đội bóng nước Pháp dĩ nhiên là đối thủ 'vừa miếng' với Dortmund hơn Real. Nhưng vấn đề bây giờ là Bayern Munich đang rất tự tin, còn Dortmund thì hoang mang cực độ.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 15:00 10/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...