Một kì chuyển nhượng lạ lùng với nhiều CĐV yêu mến nửa đỏ thành Manchester. Đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng hoàn tất hai thương vụ mang tên Daniel James cùng với Aaron Wan-Bissaka. Điểm chung là cả hai đều sinh năm 1997 và rất giàu tiềm năng. Mục tiêu của ban lãnh đạo M.U rất rõ ràng - đưa CLB trở về với thời kỳ hưng thịnh giống như Sir Alex Ferguson từng làm.
Sean Longstaff là cái tên mới nhất được đưa vào tầm ngắm của Manchester United. Bên cạnh đó, "Man Đỏ" cũng lần lượt gia hạn với Marcus Rashford và Axel Tuanzebe. Aaron Wan-Bissaka được xem là sự thay thế cho việc Antonio Valencia ra đi và một Ashley Young già nua. Ngoài ra, Daniel James sẽ mang lại tốc độ bên hành lang cánh, điều Quỷ đỏ đang thiếu hẳn.
Tuy nhiên, vụ theo đuổi cầu thủ đang thuộc biên chế Newcastle United có thế khiến Ed Woodward nhận nhiều sự hoài nghi. Mức giá của tiền vệ người Anh được đưa ra là 50 triệu bảng. Tài năng của chàng trai 21 tuổi là không phải bàn cãi, mặc dù vậy anh chưa có nhiều kinh nghiệm tại Premier League. Trở lại với thực tế, tuyến giữa của M.U đang khá mỏng manh.
Michael Carrick sau khi giải nghệ đã để lại một khoảng trống lớn. Cùng với việc Ander Herrera, Marouane Felalini và có thể là Paul Pogba ra đi, HLV Ole Gunnar Solskjaer rất cần một người xứng tầm thay thế. Mặc dù vậy, liệu có công bằng không khi chọn Sean Longstaff? Bởi một lẽ đơn giản, trong tay cựu thuyền trưởng Molde đang có một cầu thủ giống như vậy - Scott McTominay.
Tinh thần khao khát và sẵn sàng làm mọi điều theo ý ban huấn luyện giúp cầu thủ sinh năm 1996 được tin dùng. "Cần cù bù thông minh", tuyển thủ Scotland không khác gì một cỗ máy chiến đấu ở khu trung tuyến. Đã từng có thời điểm bóng đá thế giới được thống trị bởi những "ông hoàng kiểm soát". Có nhiều tiền vệ đạt tỉ lệ chuyền bóng thành công 88% mỗi trận, như David Silva hay Ilkay Gundogan chẳng hạn.
Sao mai trưởng thành từ lò Carrington không làm được như vậy, nhưng trong tương lai thì có. Khi M.U thắng PSG ở vòng 1/8 Champions League, họ chỉ kiểm soát bóng 27% thời lượng và cầu thủ 22 tuổi đã gây ấn tượng. Ưu tiên của "Solsa" cũng là thực hiện những pha phản công gây bất ngờ cho đối thủ, thứ bản sắc nửa đỏ thành Manchester đã đánh mất từ lâu.
50 triệu bảng cho một cầu thủ trẻ là số tiền không hề nhỏ nếu xét trên nhiều khía cạnh. Vì lẽ này, đội chủ sân Old Trafford nên cân nhắc rèn giũa cho Scott McTominay. Không phải tự dưng anh lại được Sir Alex Ferguson đánh giá cao và một thời từng chiếm trọn lòng tin từ Jose Mourinho.