Tuy nhiên, ở hai trận đấu kế tiếp với Juventus trên đất Italia và cuộc đụng độ tại Etihad, người ta chỉ thấy Fred ngồi trên băng ghế dự bị. Đáng chú ý, ngay cả khi Pogba vắng mặt thì anh cũng không được trọng dụng. Đây được coi như một sự bất ngờ lớn bởi nếu xét về khả năng sáng tạo, có lẽ không ai giỏi hơn Fred ngoài ngôi sao người Pháp.
Vì thế, sự tranh cãi đã nổ ra trong lòng người hâm mộ Quỷ đỏ. Vậy lý do tại sao cựu cầu thủ Shaktar Donetsk không được Mourinho tin tưởng? Hãy cùng đi đến một vài quan điểm sau...
Sự trở lại của Ander Herrera
Rõ ràng tiền vệ người Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Fred ở khả năng phòng ngự từ xa hoặc phá lối chơi của đối thủ. Trong khi đó, Juventus và Man City lại mạnh hơn Man Utd gần như về mọi mặt. Vì thế, Herrera được trọng dụng cũng là điều dễ hiểu.
Chính Mourinho từng nói rằng sự góp mặt của cậu học trò sinh năm 1989 ở trận thắng Bournemouth 2-1 đã mang lại nhiều tác động tích cực cho hàng tiền vệ Man Utd. Và theo một mô tuýp cũ, Người đặc biệt tiếp tục tin tưởng Herrera cho những trận kế tiếp như nhiều trường hợp trước đây.
Mourinho quá ám ảnh về chiều cao của Nemanja Matic
Ai cũng biết Man Utd dưới thời Mourinho chăm chăm chơi bóng hai và ít khi tạo ra những miếng đánh phối hợp bóng ngắn. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Fred, người chỉ cao chưa đầy 1m70, ít được ưu tiên so với gã khổng lồ đến từ Serbia (1m94).
Hơn nữa, vị trí của Matic không giống nhiều tiền vệ trên đội một Man Utd, anh chỉ biết cách chơi như một mỏ neo, trong khi cầu thủ sinh năm 1993 lại như Aaron Ramsey tại Arsenal (box-to-box). Fred tấn công tốt, nhưng nhét anh vào vị trí điều phối bóng thực sự quá lãng phí.
Everton và Bournemouth không phải Juventus và Man City
Rõ ràng, đá với hai đại diện yếu hơn là Everton và Bournemouth, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể yêu cầu các học trò chơi thoải mái hơn. Man Utd không nhất thiết phải quá thận trọng trước những đối thủ dưới cơ, vì thế Fred sẽ phù hợp để chơi tấn công hơn so với những người khác, trong khi Fellaini chưa kịp trở lại.
Ở hai trận gần nhất, chúng ta thừa hiểu được khả năng sát thương cực mạnh đến từ Ronaldo hay Aguero hoặc những đồng đội của họ. Một khi đã bị Juventus hay Man City dẫn trước, có lẽ chỉ có phép màu mới giúp Man Utd tìm lại được ánh sáng. Và điều đó đã chỉ xảy ra một lần duy nhất.