MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Tài năng trẻ thi nhau 'đào tẩu' khỏi La Masia: Vì đâu và vì ai?

    17:15 Thứ bảy 01/07/2017

    BongDa.com.vn La Masia là cái tên đã quá đỗi quen thuộc với NHM trái bóng tròn trong hơn 1 thập kỷ qua. Lò đào tạo trẻ của đội bóng xứ Catalan là nơi đã ‘sản xuất’ ra hàng loạt những ngôi sao đẳng cấp cho làng túc cầu thế giới.

    La Masia từng là nền tảng cho những thành công vô tiền khoáng hậu của Barcelona trong quá khứ. Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta hay Lionel Messi là những mắt xích quan trọng trong đội hình Barcelona thống trị thế giới dưới triều đại của Pep Guardiola, trong khi những Gerard Pique hay Jordi Alba đã tỏa sáng ở một nơi khác trước khi trở về Camp Nou, nơi mà họ xuất phát. Tuy nhiên hiện tại, một điều mà ai cũng có thể nhận ra đó là La Masia đã đánh mất vị thế của mình trong triết lý vận hành của Barcelona, điều khó chấp nhận với bất cứ Cule nào.

    Tài năng trẻ thi nhau 'đào tẩu' khỏi La Masia: Vì đâu và vì ai? - Bóng Đá

     

    La Masia lúc này chỉ là một lò đào tạo trẻ không hơn không kém. Vấn đề không phải họ không thể cho ra lò những sản phẩm chất lượng, mà là việc những ngôi sao mai tại đây đang ‘lũ lượt’ theo nhau rời khỏi Barca để tìm cho mình một bến đỗ mới trước khi họ đủ trưởng thành để có được một chỗ đứng trong đội 1. Jordi Mboula, ngôi sao tại giải UEFA Youth League vừa qua đã chính thức chuyển sang khoác áo Monaco trong khi Eric Garcia, “hậu vệ xuất nhất tại La Masia” đang ở rất gần Manchester City. Sự ‘chảy máu chất xám’ này là một vấn đề rất đáng quan ngại đối với Barca, tuy nhiên, không rõ đến bao giờ họ mới có thể giải quyết khi mà nguyên nhân xuất phát từ chính nội tại của đội bóng.

    Nói về nguyên nhân khiến các sao trẻ không còn nhìn thấy tương lai tại Barca, chuyên gia Simon Harrison tại La Liga cho rằng: “Tôi có thể khẳng định Barcelona không hề tạo cơ hội cho các tài năng trẻ, bởi vậy, rõ ràng là họ có thể tìm đến một nơi khác, một nơi đặt nhiều niềm tin hơn vào các cầu thủ trẻ. Mùa Hè năm ngoái là minh chứng rõ ràng nhất. Họ chiêu mộ toàn những ngôi sao đã chín, hơn là lựa chọn các tài năng đã tốt nghiệp từ La Masia.”

    Có thể nói rằng việc thiếu hụt trầm trọng cơ hội được góp mặt trong đội 1 Barcelona dưới thời Luis Enrique là lý do cụ thể nhất. Những Alex Grimaldo, Sergi Samper hay Sergi Palencia đã đủ trưởng thành để vươn tới tầm cao hơn cùng các đàn anh trên đội 1, tuy nhiên, họ lại bị ngó lơ dưới sự quản lí của Luis Enrique. Nếu không được trao cơ hội, những ngôi sao trẻ phải làm gì? Chờ đợi trong mòn mỏi như Marc Bartra đến khi đã bước sang tuổi 25 và chỉ là sự lựa chọn thứ 3, thậm chí là thứ tư hay sớm chuyển sang một bến đỗ mới nơi các tài năng trẻ được trọng dụng và tin tưởng hơn?

    Tài năng trẻ thi nhau 'đào tẩu' khỏi La Masia: Vì đâu và vì ai? - Bóng Đá

     

    Ngoài ra, ban lãnh đạo được lĩnh xướng bởi Josep Bartomeu cũng là một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến tình trạng ‘chảy máu chất xám’ tại La Masia. Nếu trong quá khứ, Joan Laporta luôn nghĩ đến các tài năng trẻ ‘cây nhà lá vườn’ trước khi tính tới các bản hợp đồng bom tấn trên TTCN thì lúc này, điều mà Bartomeu quan tâm hơn cả là giá trị thương mai mà các tân binh có thể mang đến cho đội bóng. Những bản gia hạn đến rất muộn, thậm chí chỉ 1, 2 tháng trước khi bản hợp đồng của các cầu thủ trẻ mãn hạn cũng khiến họ cảm thấy bản thân không quan trọng và không được quan tâm tại Barcelona. Tương tự, trong quá khứ dưới thời Laporta, cách mà Barca chơi bóng quan trọng hơn cả những danh hiệu họ đạt được. Còn hiện tại, một triết lý bóng đá rất riêng, rất 'bản sắc' đã trở thành điều gì đó xa vời với các CĐV của Blaugrana.

    Nói rằng Barcelona sẽ trở lại đỉnh cao cùng La Masia không phải điều không thể xảy ra, nhưng nó chắc chắn không thể được giải quyết trong một sớm một chiều. Lỗi lầm lúc này không thuộc về các tài năng trẻ quyết định lựa chọn cho mình một con đường khác, mà nằm ở chính hệ thống quản lý của Barcelona.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 17:55 01/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...