Rạng sáng nay, Chelsea đã phải trải qua 90 phút khó khăn tại đất Belarus. Dù tương quan lực lượng vượt trội hơn hẳn đội chủ nhà nhưng các học trò của Maurizio Sarri lại trình diễn bộ mặt nhạt nhòa. Giữ bóng nhiều nhưng The Blues triển khai bóng khá cầm chừng và cầu toàn.
Nếu không nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Olivier Giroud ở phút 52, Chelsea nhiều khả năng đã phải ôm hận. Tổng cộng phía BATE Borisov sút dội khung thành đội khách 3 lần và còn buộc Kepa Arrizabalaga phải 2 lần cứu thua vất vả.
Trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận, Sarri không giấu nổi sự thất vọng với thể hiện vừa qua. "Điểm tích cực nhất của trận cầu này là kết quả. Chelsea đã không thi đấu tốt." Nhà cầm quân 59 tuổi thừa nhận. "Không dễ để đá tốt tại đây. Borisov Arena tạo ra nhiều trở ngại với cái lạnh, lối chơi của đối thủ, mặt sân, tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ chúng tôi đáng ra có thể làm tốt hơn."
"Tôi không thích hiệp một. Đội bóng chỉ chuyền ngang và chậm. Cách chơi như thế rất khó tạo ra nguy hiểm đến đối phương. Chuyện tốt dần lên trong 20, 25 phút đầu hiệp hai và rồi tệ trở lại trong 15 phút cuối."