MỚI NHẤT :
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Sự tương phản thú vị của hai trường phái bóng đá tại V-League

    22:41 Thứ ba 09/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hà Nội FC chiếm đỉnh bảng nhờ hàng công "khủng" ghi 12 bàn thắng trong khi đội nhì bảng TP.HCM sở hữu hàng thủ vô cùng kiên cố, chỉ mới thủng lưới 1 bàn.

    V-League 2019  mới trải qua 4 vòng đấu nhưng có thể tạm chia các đội thành 2 trường phái bóng đá. Hà Nội FC, Hải Phòng, Đà Nẳng, HAGL quyến rũ người hâm mộ bằng lối đá tấn công đẹp mắt, hấp dẫn. Trong khi TP.HCM, Sài Gòn FC, Sanna Khánh Hoà là những đội thể hiện chiến thuật phòng ngự phản công rõ nét nhất. Có thể lấy đội bóng thủ đô và TP.HCM làm đại diện tiêu biểu cho 2 trường phái này.

    Điểm chung của Hà Nội FC và TP.HCM là đều bất bại sau 4 trận đấu, đạt 10 điểm. Vị trí giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ được phân định nhờ hiệu số bàn thắng bại. Điều ngạc nhiên thú vị là hai CLB đến từ 2 thành phố tiêu biểu, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nơi trong quá khứ có những trận thư hùng đỉnh cao, nảy lửa giữa Công an Hà Nội và Công an TP.HCM hay Cảng Sài Gòn chạm trán Thể Công.

    Sự tương phản thú vị của hai trường phái bóng đá tại V-League - Bóng Đá

     TP.HCM đã có khởi đầu thành công tại V-League 2019.

    Thông thường chiến thuật của một đội bóng được xây dựng dựa trên lực lượng cầu thủ mà HLV sở hữu trong tay. Với Hà Nội FC, chiến thuật gia Chu Đình Nghiêm có dàn cầu thủ dồi dào, đẳng cấp: Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết, Moses, Oseni, Omar,…Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ chọn lối đá tấn công trước mọi đối thủ.

    Trong khi đó, HLV Chung Hae Seung chỉ có trong tay một vài cựu tuyển thủ quốc gia như Hoàng Thịnh, Ngọc Thịnh, Phi Sơn kết hợp cùng các cầu thủ tiềm năng: Tùng Quốc, Hoàng Thiên, Thanh Bình, Anh Tuấn, Hữu Tuấn, Ngọc Đức. Với những con người này, chiến thuật phòng ngự phản công là sự lựa chọn khá thực tế và hợp lý. Hơn nữa, nó phù hợp với chiến thuật dụng binh: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” tại V-League.

    Thực tế trên sân cỏ là câu trả lời tốt nhất. Và cả HLV Chu Đình Nghiêm và HLV Chung Hae Seung đều chứng minh rằng Hà Nội FC và TP.HCM đang đi đúng hướng dù phương thức thực hiện hoàn toàn khác biệt. Trong bóng đá hiện đại, dù nói gì thì nói, kết quả là điều quan trọng nhất. Chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng đạt được mục tiêu đề ra và thu hút khán giả đến sân.

    Tính đến thời điểm này, sự khác biệt giữa 2 đội nằm ở lực lượng ngoại binh. Dù đạt hiệu suất ghi 3 bàn/trận nhưng khá ngạc nhiên là đội bóng thủ đô “sống” bằng những bàn thắng của ngoại binh. Oseni, Samson, Pape Omar mỗi người ghi 3 bàn chiếm 9/12 bàn thắng của Hà Nội. Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải là chủ nhân của 3 bàn thắng còn lại. Thông số vừa liệt kê cho thấy Hà Nội FC quá phụ thuộc vào ngoại binh.

    Sự tương phản thú vị của hai trường phái bóng đá tại V-League - Bóng Đá

     Chiến thuật của Hà Nội FC phụ thuộc khá nhiều vào các ngoại binh.

    Đối với TP.HCM, HLV Chung Hae Seung xây dựng lối chơi bắt nguồn từ sự vững chắc ở phần sân nhà, nơi các nội binh đóng vai trò khá quan trọng: Thủ quân Anh Tuấn, Hoàng Thịnh, Ngọc Thịnh, Văn Thành, Hữu Tuấn, Ngọc Đức,... Chiến thuật này cùng với tinh thần "biết người biết ta" giúp họ có hàng thủ cứng cựa nhất V-League, mới bị thủng lưới 1 bàn thua sau 4 trận.

    Trong khi đó, 5 bàn thắng của đội chia đều cho 5 cầu thủ khác nhau, trải đều trên 3 tuyến: Hoàng Thịnh, Thanh Bình, Hoàng Thiên, Văn Thành, Vicinius. Điều này cho thấy, rất khó bắt bài lối chơi của TP.HCM vì "hoả lực" tấn công của họ khá đa dạng, mỗi cầu thủ đều có thể ghi bàn.

    Các lính đánh thuê của TP.HCM chưa thể hiện phong đội ghi bàn như mong đợi. Lạc quan mà nói, đây là điểm đáng chờ đợi vì một khi hàng tấn công, với Vinicius, Matias Jadue, Ewonde, bắt đầu “thông nòng” và vào “phom” lối chơi phòng ngự phản công của TP.HCM sẽ trở nên đáng sợ hơn.

    Tiểu Phương | 21:45 09/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...