MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Sterling: “Chúng tôi ấm lòng vì người Việt Nam”

    06:46 Thứ ba 28/07/2015

    Raheem Sterling vừa lập cú đúp tại Mỹ Đình mà vẫn tỏ ra khiêm tốn trong cuộc họp báo sau trận, nhưng hết sức hào phóng khi ca ngợi ĐTVN và người hâm mộ.

    Bản hợp đồng mùa hè của Man City vừa lập cú đúp tại Mỹ Đình mà vẫn tỏ ra khiêm tốn trong cuộc họp báo sau trận, nhưng hết sức hào phóng khi ca ngợi ĐTVN và người hâm mộ.

    Raheem Sterling: “Chúng tôi ấm lòng vì người Việt Nam”
    Raheem Sterling cảm kích trước sự chào đón của CĐV Việt Nam với Man City. Ảnh: Internet.

    Tuyển thủ người Anh, Raheem Sterling đã có một tour du đấu hè khá tốt cho Man City, ghi 3 bàn trong đó 2 bàn trước ĐTVN trong trận giao hữu mới đây. Tuy nhiên anh vẫn tỏ ra khiêm tốn khi trả lời họp báo sau trận đấu tại SVĐ Mỹ Đình.

    “Mục tiêu của tôi là hòa nhập chậm rãi với mọi thứ và chơi tốt nhất có thể cho CLB để mang đến thành công. Đây mới chỉ là sự khởi đầu,” Sterling nói.

    Tuy nhiên phần đáng chú ý nhất trong cuộc họp báo vẫn là cảm nghĩ và đánh giá của Sterling cũng như các cầu thủ khác về khán giả Việt Nam lẫn ĐTVN. Sterling cho biết sự chào đón của người hâm mộ địa phương đã khiến chuyến đi của CLB là một trải nghiệm vui vẻ và thích thú.

    “Điều ấn tượng nhất về Việt Nam là con người ở đây,” Sterling nói. “Họ rất thân thiện, họ yêu bóng đá và chào đón chúng tôi theo một cách khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được tới đây và hy vọng sẽ được trở lại một ngày không xa.”

    Nói về ĐTVN, Sterling hết sức khen ngợi đối thủ, những người đã làm việc vất vả trong 90 phút để có được một bàn thắng danh dự. “Tôi nghĩ họ thực ra đã đấu tranh cho bàn thắng đó và tạo nên một trận đấu nhiều thách thức cho chúng tôi, nhưng chúng tôi có bàn thắng sớm và duy trì vững lối đá của mình nên bàn thắng cứ tiếp tục đến.”

    “Tôi cho rằng ĐTVN là một đội bóng khá tốt. Họ có một số cầu thủ ở tuyến trên chơi khá hay và về mặt tập thể, họ chuyền bóng rất được nên đã có những cơ hội đáng kể.”

    Sau khi hoàn tất trận giao hữu với ĐTVN và cuộc họp báo sau trận, các cầu thủ Man City đã lên máy bay để bay về Manchester. Họ vẫn sẽ còn một trận đấu với Stuttgart ngày 1/8 trước khi bắt đầu mùa giải mới.

    Tuy nhiên trước khi lên đường, tiền vệ trẻ Marcos Lopes không quên gửi lại cho các fan Việt Nam lời nhắn: “Vui vì kết thúc tour với một bàn thắng, giờ là lúc trở lại Manchester. Rất cảm ơn Việt Nam.” Sterling đăng bức ảnh mình ghi bàn trên Instagram cùng dòng chữ: “Việt Nam, tôi đã có một niềm vui. Trên đường trở về Manchester.”

    Raheem Sterling: “Chúng tôi ấm lòng vì người Việt Nam”
    Marcos Lopes cảm ơn người hâm mộ Việt Nam trên Twitter. Ảnh: Internet.

    Các nhà báo Mark Booth và Nicola McCarthy làm việc cho Man City cũng gửi lời cảm ơn tới sự nồng nhiệt của CĐV được thể hiện trong quá trình tác nghiệp. Cá nhân nhà báo Mark Booth chụp được bước ảnh một tấm biểu ngữ viết bằng tiếng Bosnia của một fan Việt Nam dành cho Edin Dzeko.

    Raheem Sterling: “Chúng tôi ấm lòng vì người Việt Nam”
    Một fan Man City (người Việt) bày tỏ tình yêu với Edin Dzeko bằng biểu ngữ tiếng Bosnia. Ảnh: Internet.
    Hoàng Quân - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...