MỚI NHẤT :
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Southampton: Đội bóng "ngổ ngáo" đang lâm nguy

    21:39 Thứ sáu 20/04/2018

    BongDa.com.vn Premier League đang dần trôi đến những vòng cuối, cuộc chiến trụ hạng đang dần trở nên căng thẳng. Và bất ngờ nhất, đó chính là sự xuất hiện của 1 cái tên mà những mùa trước đây đều nằm ở nửa trên BXH Southampton. Đội chủ sân St Mary's đang có mùa giải tệ nhất của mình tính từ khi họ quay lại Ngoại hạng Anh mùa giải 2012/2013. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới điều này?

    Những quân bài chủ chốt đánh mất phong độ

    Mùa giải năm nay, những cựu binh gắn bó lâu năm của “The Saints” sa sút phong độ thảm hại.

    Điều tiên là người gác đên Fraser Forster, anh đang có mùa giải tệ nhất từ khi gia nhập CLB. Từng là thủ môn thứ 3 của đội tuyển Anh và là sự lựa chọn không thể thay thế ở Southampton. Nhưng năm nay, thủ thành 30 tuổi chỉ thi đấu 20 trận/33 vòng, để thủng lưới tới 30 bàn và đang dần làm quen với băng ghế dự bị khi vị trí của anh đã được trao lại cho Alex McCarthy.

     - Bóng Đá

     Forster giờ chỉ là sự lựa chọn số 2 ở St Mary's.

    Trường hợp tương tự cũng xảy ra với hàng thủ, những chốt chặn đáng tin cậy trong những năm qua như Ryan Bertrand, Maya Yoshida cũng đánh mất mình và thi đấu với 1 phong độ trồi sụt. Họ đã 55 lần để đối phương ghi bàn chỉ sau 34 trận. 1 thành tích tệ nếu so với những gì Southampton đã làm được trong những năm qua.

     - Bóng Đá

     Bertrand – người từng khiến CĐV Southampton phần nào quên đi Luke Shaw giờ cũng đã sa sút phong độ.

    Ở hàng hậu vệ, những James Ward-Prowse, Oriol Romeu, Nathan Redmond, Dusan Tadic đều thi đấu dưới sức mình trong mùa giải năm nay khi không ít lần khiến Southampton mất thế trận vào tay đối thủ và nhận nhiều trận thua muối mặt như 0-3 trước những đối thủ đồng cân đồng lạng West Ham United, Newcastle United,…

     - Bóng Đá

     Redmond – tốc độ và kỹ thuật đã sa sút nhiều trong mùa giải năm nay.

    Trên hàng công, 3 tiền đạo Shane Long, Manolo Gabbiadini, Charlie Austin cũng có những màn trình diễn tệ hại với chỉ 13 bàn sau 34 vòng đấu. Nó khác xa giai đoạn thành công của The Saints với bộ 3 tiền đạo: Shane Long, Graziano Pelle, Sadio Mane khi ghi 32 bàn trong mùa 2015/2016 và Southampton kết thúc ở vị trí thứ 6.

     - Bóng Đá

     Gabbiadini được tin dùng nhưng không thể thay thế những Pelle hay Mane.

    Cạn kiệt tài năng trẻ

    Lò đào tạo trứ danh của Southampton trong những năm qua đã không đào tạo được những “sản phẩm” chất lượng như trước đây.

    Nếu trong những năm trước, học viện của Southampton liên tục tạo ra các tài năng như Walcott, Chamberlain, Luke Shaw, Caluum Chambers, Ward – Prowse,… Thì những năm gần đây, các cầu thủ trẻ từng được kì vọng sẽ tiếp bước đàn anh như MC Queen, Sims, Hesketh, Obafemi,… lại không thể khẳng định được mình

     - Bóng Đá

     Josh Sim – tài năng trẻ được tin dùng nhưng chưa để lại ấn tượng nào trong mùa giải năm nay. 

    Điều này khiến các HLV của Southampton không có được những “sản phẩm cây nhà lá vườn” cần thiết để vận hành sơ đồ chiến thuật của mình như các đời HLV trước đây.

    Sai lầm trong chính sách chuyển nhượng

    Southampton sau khi thành công ở mùa giải 2015/2016, với hoàn cảnh của 1 CLB nhỏ, The Saints liên tục “bán máu” khi lần lượt tiễn những cầu thủ tốt nhất của mình như Wanyama (sang Tottenham), Pelle (Shandong Luneng) và ngôi sao Mane (sang Liverpool).

     - Bóng Đá

     Mane – cầu thủ mà các CĐV Southampton vẫn luôn rất nhớ.

    Bên cạnh đó, Southampton lại mang về những bản hợp đồng đắt nhưng không xắt ra miếng. Đó là Pierre-Emile Hojbjerg (15 triệu euro từ Bayern Munich), Sofiane Boufal (24.5 triệu euro từ Lille), Mario Lemina (17 triệu euro từ Juventus), Wesley Hoedt (Lazio), Manolo Gabbiadini (Napoli),… Tất cả những cầu thủ trên đều đến sân St Mary's với sự kỳ vọng rất lớn nhưng đều không đóng góp được nhiều cho Southampton.

     - Bóng Đá

     “Thùng rác vàng” Boufal của Southampton.

    Bất ổn trên băng ghế huấn luyện

    Sau thành công với thời kì của HLV Pochettino và Koeman, băng ghế huấn luyện của Southampton dần trở nên bất ổn định.

    Southampton liên tiếp thay đổi 3 HLV trong 2 mùa giải gần đây. Đáng nói hơn, 3 HLV này đã không thành công khi áp dụng triết lý bóng đá của mình cho CLB.

    Đầu tiên, mùa 2016/2017, Southampton được dẫn dắt bởi Claude Puel, 1 HLV yêu thích sử dụng những cầu thủ trẻ cùng với lối đá tấn công hoa mỹ. Nhưng đáng tiếc, lối đá này đã không thể áp dụng nhuần nhuyễn với Southampton, 1 đội bóng thiên về kiểm soát bóng và có thể chơi phòng thủ phản công khi đối diện với các đội bóng lớn. Và cuối mùa giải 2016/2017, Claude Puel bị sa thải.

     - Bóng Đá

     HLV Claude Puel thất bại trong việc xây dựng lối đá hoa mỹ cho Southampton.

    Đầu mùa năm nay, Lãnh đạo Southampton quyết định bổ nhiệm HLV Mauricio Pellegrino. HLV người Tây Ban Nha này cũng thích lối đá tấn công hoa mỹ và ưu tiên sử dụng những cầu thủ trẻ nhưng ông cũng giống như Claude Puel. Các cầu thủ trong tay nhà cầm quân 46 tuổi này đều không thể cầm trịch lối đá ở tuyến tiền vệ, dẫn tới những trận thua muối mặt và không thể kháng cự vì Southampton của Pellegrino chỉ biết tấn công mà không chú trọng phòng thủ.

     - Bóng Đá

     HLV Pellegrino cũng đi theo vết xe đổ của HLV Puel.

    Đến đầu tháng 3/2018, Pellegrino bị sa thải, rút kinh nghiệm từ 2 lần trước, lần này lãnh đạo Southampton quyết định bổ nhiệm HLV Mark Hughes, một HLV có kinh nghiệm dẫn dắt các CLB nhỏ ở Primier League. Nhưng, trong 3 trận đầu dưới sự dẫn dắt của HLV mới, Southampton thua cả 3 và đã cách 5 điểm với nhóm an toàn.

     - Bóng Đá

     HLV Mark Hughes đang có khởi đầu không tốt với Southampton với 3/4 trận thua.

    Hy vọng vẫn chưa hết

    Southampton vừa trải qua 3 trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Mark Hughes, tuy thất bại nhưng cả 3 trận đó, ngoại trừ trận gặp West Ham, Southampton đã phải gặp 2 đối thủ mạnh Arsenal và Chelsea và họ chỉ thua sát nút với cùng tỉ số 3-2 dù đã có lúc dẫn trước 2-1 (trước Arsenal) và 2-0 (trước Chelsea).

    Quan trọng hơn, trong 4 trận đấu cuối, The Saint chỉ phải gặp Leicester City, Bournemouth, Everton, Swansea. Và nếu thi đấu đúng với những gì họ đã thể hiện trước Arsenal và Chelsea, chắc chắn cơ hộ trụ hạng không hẳn là không có cho Southampton.

    Hãy đợi sau hơn 1 tháng nữa, khi Premier League khép lại, chúng ta sẽ biến số phận của Southampton là gì? Trở lại Championship hay tiếp tục chinh chiến ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

    (Bạn đọc: Vũ Minh Tâm)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:50 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...