MỚI NHẤT :
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • Song tấu Dzeko - El Shaarawy bay cao, Bầy sói cất vang tiếng hú

    22:26 Thứ bảy 23/09/2017

    BongDa.com.vn Đội khách Udinese hoàn toàn bị áo đảo bởi thế trận tấn công như vũ bão của đội chủ nhà và mọi chuyện gần như được giải quyết trong hiệp 1.

     Udinese bước vào trận đấu với tâm thế dè dặt khi Olimpico trong nhiều năm qua luôn là nơi “đi dễ khó về” với họ. Trong khi đó đội chủ nhà AS Roma nhập cuộc đầy tự tin sau chiến thắng 4-0 trước Benevento ở vòng đấu trước.

    "Bầy sói" nhanh chóng áp đặt thế trận bằng lối chơi nhanh nhờ những cầu thủ giàu tốc độ như: Florenzi, Nainggolan, El Shaarawy. Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Nainggolang đã thể hiện óc quan sát tuyệt vời khi có đường chuyền vượt tuyến như đặt cho Dzeko nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ cơ hội.

    Tuy nhiên đến phút 12, anh sửa sai khi tận dụng pha mất bóng ngay trước vòng 16m50 của hậu vệ đội khách để mở tỷ số cho AS Roma. Trước đó phải kể đến nỗ lực đi bóng của Nainggolan đã khiến hàng phòng ngự Udinese bị rối loạn.

     - Bóng Đá

     Nainggolan và Dzeko rất hiểu ý nhau.

    Bị dẫn điểm và không thể kiểm soát được thế trận, Udinese chỉ còn biết trông chờ vào những đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên để các tiền đạo tự xoay sở. Tuy nhiên, Kevin Strootman và Daniele de Rossi đã có ngày thi đấu quá tốt khi ngăn chặn thành công những pha tấn công của đội khách.

    Đội chủ nhà cho thấy khả năng tấn công rất đa dạng từ những tình huống ban bật ở trung lộ đến phối hợp ở biên và tạt vào nhằm lợi dụng khả năng đánh đầu của Edin Dzeko. Họ thực hiện những đường chuyền ngắn để kéo dãn đội hình Udinese trước khi tăng tốc.

    Phút 24, tiền đạo Edin Dzeko có cơ hội đối mặt thủ môn Udinese nhưng cựu tiền đạo Man City đã không thể tận dụng được khi tung ra một cú dứt điểm hơi với.

     - Bóng Đá

     Edin Dzeko vẫn là mũi nhọn thi đấu hiệu quả trên hàng công Roma.

    Dzeko đã có một ngày thi đấu vô cùng hiệu quả với những pha qua người, tăng tốc khiến khung thành đội khách luôn trong tình trạng báo động. Phút thứ 30, anh đi bóng lắt léo bên phía cánh trái sau đó có đường chuyền vào cực kì thuận lợi cho El Shaarawy tung cú vẩy má điệu nghệ nâng tỷ số lên 2-0 cho AS Roma.

    Chưa dừng lại ở đó, ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, từ một pha phản công nhanh, El Shaarawy đã có cú dứt điểm hoàn hảo tung lưới đội khách sau pha cản phá chần chừ của hậu vệ Larsen Styger và 3-0 là tỷ số cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

     - Bóng Đá

     El Shaarawy đã lập một cú đúp.

    Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Udinese với sự cơ động của Nainggolang và Florenzi nhờ vào tốc độ và khả năng tì đè tốt. Về phía đội khách, họ chỉ có được 3 pha dứt điểm về phía khung thành AS Roma nhưng De Paul và Maxi Lopez đều không tận dụng được.

    Bước sang hiệp 2, tình hình vẫn không hề có dấu hiệu khả quan cho Udinese. Các ngôi sao bên phía đội chủ nhà vẫn thi đấu vô cùng thanh thoát với những pha ban bật và bật nhả một chạm nhịp nhàng.

    Khi mà Florenzi dâng cao thì Perotti lập tức lùi về bọc lót. Hàng tiền vệ 4 người của Udinese hoàn toàn bị lép vế trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Đội khách bị cuốn vào lối chơi nhanh của AS Roma, chính điều đó đã khiến họ bộc lộ nhiều khoảng trống chết người ở hàng thủ. Dù đã dẫn trước 3-0 nhưng đội chủ nhà vẫn không muốn dừng lại với những pha lên bóng từ 2 biên và khoét sâu vào điểm yếu tốc độ của 2 hậu vệ cánh Udinese.

     - Bóng Đá

     Udinese bị cuốn theo lối chơi nhanh của Roma.

    Ở chiều ngược lại, những pha lên bóng của đội khách tỏ ra vô cùng yếu ớt. Trong thế trận bế tắc như vậy, họ chỉ còn biết trông chờ vào những tình huống sút xa cầu may.

    Trận đấu càng về cuối, AS Roma bắt đầu rút bớt những nhân tố quan trọng ra sân nhằm dưỡng sức cho lượt trận tiếp theo khi lần lượt Dzeko, Kolarov và Florenzi được cho ra nghỉ. Nhờ đó mà Udinese đã tạo được thêm một vài cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà khi hàng phòng ngự AS Roma có dấu hiệu lơ là. Nhưng sự vô duyên của các chân sút đội khách cộng với sự xuất sắc của thủ thành Alisson đã khiến mọi nỗ lực của Udinese trở nên vô vọng.

    Phút 88, hậu vệ Angella của đội khách phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo Perotti nhưng chính anh đã không thể thực hiện thành công quả phạt đền với cú sút trúng cột dọc.

     - Bóng Đá

     Perrotti đã bỏ lỡ một quả phạt đền.

    Sự lơ là trong khâu phòng ngự của AS Roma đã phải trả giá khi Udinese gỡ lại được 1 bàn vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng do công của Larsen. Nhưng dù sao thầy trò Di Francesco vẫn bảo toàn được kết quả và nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng của mình.

    Sau 6 vòng đấu, AS Roma có 12 điểm với 4 trận thắng và 1 trận thua cùng 1 trận chưa đấu, trong khi Udinese vẫn chìm dưới BXH khi mới chỉ có 3 điểm sau 6 lượt trận. Họ hoàn toàn có thể rơi vào nhóm cầm đèn đỏ nếu Genoa và Hellas Verona có điểm ở vòng đấu này.

    Tỷ số chung cuộc: AS Roma 3-1 Udinese

    Đội hình ra sân:

    AS Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Kevin Manolas, Kolarov; Strootman, Nainggolan, Daniele De Rossi; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

    Udinese (4-4-2): Bizzarri; Larsen, Samir, Nuytinck, Angella; Behrami, De Paul, Fofana, Jankto; Lasagna, Maxi Lopez.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 21:45 23/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...