MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Son Heung-min: "Tôi đã từng muốn rời khỏi Tottenham"

    22:53 Thứ sáu 01/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Son Heung-min nói rằng đã muốn rời Tottenham sau những khó khăn ở mùa giải đầu tiên, nhưng Mauricio Pochettino thuyết phục anh ở lại.

    Cầu thủ người Hàn Quốc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm (hay còn gọi là Premier League Player of Year - giải thưởng danh giá hàng năm giành cho các cầu thủ thi đấu ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh) tại lễ trao giải London Football Awards năm 2019 sau khi ghi 11 bàn chỉ sau 17 trận ra sân ở mùa này.

    Không chỉ vậy, cầu thủ 26 tuổi này cũng giúp đội tuyển quốc gia giành HCV tại Đại hội thể thao châu Á 2018, và là một phần quan trọng của Tottenham Hotspurs, vì đã không ít lần ghi bàn để đưa đội bóng tiến tới vòng tứ kết Champions League.

    Son Heung Min: Tôi đã từng muốn rời khỏi Tottenham - Bóng Đá

    Son Heung-min (trái) đang có phong độ tuyệt vời tại Tottenham.

    Son Heung-min tiết lộ anh gần như rời sân White Hart Lane vào năm 2016 khi không thể tạo được ảnh hưởng ngay lập tức sau khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen.

    "Tôi đã chuẩn bị rời đi” Son nói trên Standard Sport .

    "Tôi đã đến văn phòng của HLV trưởng và nói với ông ấy rằng tôi không cảm thấy thoải mái và muốn trở về Đức."

    Cầu thủ mang áo số 7 này nói rằng lý do mình quyết định ở lại là vì Pochettino đã tin tưởng vào anh.

    "HLV trưởng đã tin tưởng tôi và tôi rất biết ơn", cầu thủ sinh năm 1992 nói thêm.

    "Ông ấy đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Tôi còn hơn cả lòng biết ơn [với ông ấy] - thật khó để nói. Tôi đã làm việc bốn năm với Pochettino. Điều đó thật tuyệt vời”.

    Cho đến thời điểm này, Son Heung-min chính là cầu thủ Châu Á thành công nhất ở Premier League. Anh thi đấu cho “Gà trống” 174 trận, ghi 63 bàn và có 35 kiến tạo. Đặc biệt, có những thời điểm ngôi sao số một Hàn Quốc đã phải gồng gánh hàng công của Spurs khi Harry Kane không thi đấu tốt hoặc chấn thương.

    Và giờ, khi đã chứng tỏ được vị thế của mình ở CLB, cựu cầu thủ của Hamburger SV không cần phải đi đâu nữa cả.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hùng Biên | 22:00 01/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...