MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Son Heung-min không vô địch Asian Cup bây giờ thì bao giờ

    11:23 Thứ ba 22/01/2019

    Giá chuyển nhượng 45 triệu bảng và đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại ở Asian Cup 2019, Son Heung-min được kỳ vọng sẽ mang về cho tuyển Hàn Quốc chức vô địch.

    “Những chiến binh Taeguk” sau khi chinh phục tấm huy chương vàng ASIAD môn bóng đá nam đã quyết tâm tới Asian Cup 2019 với tham vọng vô địch.

    Hàn Quốc trải qua khoảng thời gian khát khao danh hiệu cúp vô địch châu Á được kỳ vọng sẽ kết thúc khi Son Heung-min, ngôi sao bóng đá hay nhất lịch sử xứ sở kim chi, trở lại đội tuyển.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min là niềm hy vọng số một của Hàn Quốc tại Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

    Khoảng trống Son Heung-min

    Hàn Quốc đã phải đợi tới lượt trận cuối cùng của vòng bảng mới có được sự phục vụ của Son Heung-min trong một thỏa thuận mang tính chất hợp tác với Tottenham Hotspurs.

    Đội bóng thành London cần Son để đá 2 trận đấu khó khăn với Arsenal tại FA Cup và MU tại Premier League. Hàn Quốc chấp nhận chơi hai lượt trận đầu tiên mà không có đội trưởng và ngôi sao lớn nhất của họ để anh có thể chơi trong phần còn lại của Asian Cup.

    Sự trống vắng mà Son Heung-min để lại là rất đáng kể với “Những chiến binh Taeguk”. Trước hai đối thủ yếu hơn rất nhiều là Philippines và Kyrgyzstan, Hàn Quốc đã chơi bế tắc và chỉ có thể giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

    Thậm chí nếu tỉnh táo hơn trong những pha dứt điểm, Philippines hoàn toàn có khả năng làm nên chuyện trước Hàn Quốc.

    Nhưng khi Son Heung-min trở lại trong trận Hàn Quốc gặp Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, giới chuyên môn đã thấy được phần nào hình ảnh đáng sợ của Hàn Quốc tại giải lần này. Đội tuyển Đông Á thắng nhàn nhã Trung Quốc 2-0, còn Son Heung-min lập một cú đúp kiến tạo.

     - Bóng Đá

     Sự trở lại của Son Heung-min giúp Hàn Quốc thắng dễ Trung Quốc để đi tiếp tại Asian Cup 2019 với vị trí nhất bảng C. Ảnh: AFC.

    Đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 1992 đã nhấn chìm Trung Quốc của HLV Marcello Lippi lẫy lừng. Điều đáng nói là giới chuyên môn và người hâm mộ đều có chung cảm giác rằng Son Heung-min chưa đá hết sức.

    Trước Trung Quốc, cầu thủ ngôi sao này lui xuống đá hộ công sau lưng Hwang Ui-jo và chỉ làm nhiệm vụ bơm bóng cho những người đồng đội kém tiếng hơn mình. Cách di chuyển chọn vị trí, kỹ thuật đỡ bóng bước một cùng những đường chuyền của Son là khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại.

    Nhưng dường như HLV Paulo Bento chưa muốn tận dụng hết khả năng của Son trong cuộc đấu đó. Ông cần anh cho những trận chiến lớn mà vòng knock-out này là thời điểm không thể hoàn hảo hơn.

    Hàn Quốc sẽ đối mặt với Bahrain tại vòng 1/8. Đội tuyển Tây Á có tổng giá trị đội hình chỉ là 855.000 bảng, bằng 1/50 giá trị của Son Heung-min. Một chênh lệch có sức nặng quá lớn tại đấu trường Asian Cup, nơi mà rất hiếm khi những ông lớn như Hàn Quốc sẽ ngã ngựa từ sớm.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min làm nền cho đồng đội trong chiến thắng 2-0 trước Trung Quốc ở lượt cuối cùng vòng bảng bằng cú đúp kiến tạo. Ảnh: AFC.

    Ngôi sao số một Hàn Quốc

    Không cần phải đợi đến khi Son Heung-min đi bóng 60 m, vượt qua gần như cả hàng phòng ngự Chelsea trước khi sút tung lưới Kepa, giúp Tottenham quật ngã kình địch cùng thành phố 3-1 hồi tháng 11/2018 thì tiền đạo sinh năm 1992 mới trở thành thần tượng của giới trẻ tại Hàn Quốc.

    Xét về thành tích, Son Heung-min vẫn thua xa đàn anh Park Ji-sung khi chưa giành Premier League cũng như Champions League, xong nếu đặt trên lăng kính tài năng cùng tham vọng, cầu thủ sinh năm 1992 xứng đáng được ghi nhận.

    Anh đang là cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn nhất lịch sử Premier League, và đã có 8 bàn tại sân chơi danh giá nhất Champions League, nhiều gấp đôi đàn anh Park Ji-sung hay Shinji Kagawa của Nhật Bản.

    “Đó là giấc mơ của tôi”, Son Heung-min nói. “Tôi lớn lên với ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp và trở thành một ai đó được tất cả mọi người noi gương. Tôi không rõ liệu người ta đã nghĩ rằng ‘Sonny là thần tượng của mình’ chưa, nhưng chỉ việc trở thành hình mẫu cho những đứa trẻ thôi đã là điều tuyệt vời rồi. Tôi không hề bị áp lực bởi chuyện đó.”

    Son Heung-min cũng thừa nhận với Four Four Two rằng anh muốn đặt mục tiêu rằng mình sẽ phải giành “Quả bóng vàng” trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min đang là thần tượng của giới trẻ tại Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

    Nếu như Park Ji-sung là đại diện cho những nỗ lực chăm chỉ đúng kiểu Hàn Quốc từ tuổi thơ cơ cực với những ước mơ nhỏ nhoi thì Son Heung-min là đại diện cho một thế hệ cầu thủ Hàn Quốc sẵn sàng vươn mình ra thế giới để cho thấy rằng người Hàn mạnh mẽ và xuất sắc đến mức nào.

    Son Heung-min nói rằng anh đã lớn lên với những hồi ức không bao giờ phai về chiến tích tại World Cup 2002 của “Những chiến binh Taeguk”. Và không ít phần trong số đó giúp anh có niềm cảm hứng để trở thành cầu thủ bóng đá.

    Giờ đây ở tuổi 26, Son sẽ cùng đội tuyển Hàn Quốc tạo ra những chiến công khác để truyền cảm hứng cho những đứa trẻ giống như chính anh của năm 2002 đó.

    Năm 2018 đã là ASIAD, năm 2019 đang là Asian Cup, còn năm 2020 có thể là Olympic tại Tokyo chẳng hạn, không ai biết được điều gì sẽ diễn ra cả, đặc biệt là với tài năng của Son.

    Nhật Anh | 08:45 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...