MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Son Heung-min đăng đàn, chỉ ra khác biệt lớn giữa Mourinho và Pochettino

    23:52 Chủ nhật 24/11/2019 | 7

    BongDa.com.vn Trụ cột Tottenham hé mở điểm khác nhau giữa 2 ông thầy mới và cũ.

    Tối qua, triều đại của Jose Mourinho ở Tottenham Hotspur đã khởi đầu bằng chuyến hành quân đối đầu West Ham. 

    Sau nhiều nỗ lực hãm thành, phút 36, Son Heung-min mở tỷ số cho đội khách bằng tình huống đột phá vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng. Trước khi hiệp một kết thúc, tiền đạo người Hàn Quốc còn có đường kiến tạo để Lucas Moura nhân đôi cách biệt.

    Sau giờ nghỉ 4 phút, Harry Kane nâng tỷ số lên 3-0 cho Spurs. Những tưởng 3 bàn thắng dẫn trước sẽ bảo đảm chiến thắng dễ dàng cho thầy trò Mourinho thì fan hâm mộ đại diện Bắc London đã phải trải qua những phút giây hồi hộp cuối trận, khi lần lượt Michail Antonio và Angelo Ogbonna rút ngắn tỷ số.

    Rất may chung cuộc, Tottenham vẫn giành thắng lợi 3-2.

    Heung-Min Son comments on Tottenham Hotspur’s long balls tactics under Jose Mourinho - Bóng Đá

     So với Pochettino, Mourinho là HLV ưa chuộng lối chơi bóng dài hơn.

    Phát biểu qua Sportslens sau trận, Son đã chỉ ra điểm khác biệt về phong cách chơi giữa Mourinho và ông thầy cũ Mauricio Pochettino: "Chúng tôi phải thích ứng với điều gì đó mới, vì trong khoảng 5 năm, Tottenham cố gắng triển khai lối chơi từ tuyến dưới."

    "Tuy nhiên chúng tôi đã chơi tốt, các cầu thủ thi đấu thật sự hay. Đây là 1 giai đoạn khó khăn, Tottenham không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Có 3 điểm làm chúng tôi hạnh phúc hơn.

    Đây là 1 tuần khắc nghiệt. Chúng tôi phải thích ứng với nhưng điều mới và 1 hệ thống mới, nhưng có lẽ HLV sẽ thật sự vui vẻ. Tottenham xứng đáng có 3 điểm."

    Xem cú đúp của Son ở Champions League:

    Phụng Sồ | 23:20 24/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...