Như đã biết, việc BLĐ Manchester United đã chỉ định Ole Gunnar Solskjaer ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford khi ông này còn đang dẫn dắt Molde tại quê nhà Na Uy. Và mới đây, đích thân chiến lược gia 45 tuổi đã lên tiếng khẳng định mình đã không thể nói không khi nhận được lời đề nghị từ đội bóng cũ:
"Tôi còn chẳng có thời gian để mà do dự bởi cơ hội như thế này chỉ đến một lần trong đời. Gia đình tôi cũng chẳng có thời gian để ngồi lại bàn bạc với nhau vì khi ấy quyết định cần phải đưa ra ngay lập tức."
"Thật sự là rất khó để từ chối khi được BLĐ Man Utd đề nghị một công việc tuyệt vời đến thế."
Ở một diễn biến khác, Man Utd dù đang thăng hoa nhưng Phó chủ tịch Ed Woodward vẫn muốn tăng cường chất lượng nhân sự thông qua kỳ chuyển nhượng hè tới. Và một trong những mục tiêu của họ là tài năng trẻ Joao Felix - người được mệnh danh là "Ronaldo mới". Dẫu vậy, MU chắc chắn sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn khi mới đây Real Madrid được cho là đã nhập cuộc và sẵn sàng chi ra tới 120 triệu Euro để thuyết phục Benfica nhả người.