Manchester United từng sở hữu những ngôi sao tấn công khét tiếng trong quá khứ Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov hay trước đó là Dwight Yorke, Andy Cole, Eric Cantona. Thậm chí HLV trưởng của họ hiện tại, Ole Gunnar Solskjaer thời còn thi đấu cũng được mệnh danh là "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ".
Nhưng vật đổi sao dời, không có đế chế nào trường tồn mãi mãi, Man Utd cũng không thoát khỏi quy luật đó. Những mùa giải gần đây, "Quỷ đỏ" dần sa sút cũng bởi hàng công chơi tệ đi thấy rõ. Romelu Lukaku hay Alexis Sanchez, những bản hợp đồng đình đám mà Ed Woodward đem về đều không đạt được kỳ vọng và đã khăn gói rời đi ở mùa hè vừa qua.
Solskjaer thì chẳng mặn mà với việc tìm kiếm nhân sự mới cho hàng công, ông đặt trọn niềm tin của mình vào lứa trẻ với Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood. HLV này tin rằng ít nhất một trong số đó sẽ vươn lên đẳng cấp siêu sao trong tương lai.
Đó thực sự là cuộc cách mạng của Solsa, bởi tất cả các đời HLV trước của Man Utd, từ Louis van Gaal cho đến Jose Mourinho chưa từng dùng Martial hay Rashford cho vị trí trung phong mục tiêu. Cả hai chiến lược gia trên ưa thích kéo hai cái tên này ra đá dạt biên trái để tận dụng tốc độ cũng như khả năng xử lý bóng khéo léo, và để vị trí "số 9" lại cho Lukaku.
Sự hiệu quả là có. Jose Mourinho chính là HLV thành công nhất ở Man Utd kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu khi cán đích ở vị trí thứ 2 tại Premier League 2017/2018 cùng 1 chiếc cúp Europa League với cách dùng người như vậy.
Tuy nhiên mọi thứ đang dần trôi ra xa tầm kiểm soát của Solskjaer thời điểm này. Ông quá tin tưởng vào Martial và Rashford, để rồi cả hai cái tên trên đều gây thất vọng ở thời điểm hiện tại.
Chỉ 8 bàn thắng sau 6 trận đấu, Man Utd sở hữu hàng công tệ nhất trong nhóm Big Six, "Quỷ đỏ" thậm chí kém cả Norwich, đội hiện đang xếp thứ 17 trên BXH (9 bàn).
Trong khi đó đối thủ của họ đêm nay, Arsenal đang sở hữu sát thủ nguy hiểm bậc nhất Premier League thời điểm này: Pierre-Emerick Aubameyang. Nếu xét riêng về số lần chọc thủng lưới đối phương, tiền đạo người Gabon hiện chỉ xếp thứ ba với 6 bàn thắng.
Nhưng nếu nhìn vào tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, Aubameyang mới là chân sút đáng sợ nhất với 26,2 %. Để dễ hiểu, trung bình cứ 4 cơ hội thì "số 14" lại đem về 1 bàn thắng. Sau 6 vòng đấu, Arsenal ghi được 11 bàn thì 6 trong số đó là của Aubameyang.Không quá khi nói tiền đạo này đang là 50% sức mạnh của "Pháo thủ".
Có thể tổng quan sức mạnh giữa Man Utd và Arsenal không có sự chênh lệch rõ ràng, nhưng nếu đặt hàng công hai bên lên bàn cân, thì Unai Emery đang sở hữu những chân sút chất lượng hơn hẳn Solsa.
Xem video Arsenal đi chụp ảnh: